Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 20:58 23/10/2021

Jirisan - phim mới của Jeon Ji Hyun mở màn đầy kịch tính.

Jirisan tập 1 mở đầu với không khí vô cùng kịch tính, khi Hyun Jo (Joo Ji Hoon) vừa mới gia nhập vào đội cứu hộ núi Jiri thì đã phải tham gia vào nhiệm vụ cứu cậu bé Seung Hoon. Là hậu bối, Hyun Jo phải bám gót Yi Kang (Jeon Ji Hyun) và được chứng kiến khoảnh khắc chị đại đu mình trên vách núi để cứu đồng đội. Nhiệm vụ cứu hộ càng trở nên khó khăn khi gặp mưa bão lớn. Đường trơn trượt, Hyun Jo bị ngã tuy nhiên không nghiêm trọng, đã thế nhờ cú ngã này anh còn phát hiện ra cặp sách của đứa trẻ. Vì đường đến chỗ cứu hộ vô cùng khó khăn lại thêm giả thuyết đứa trẻ lên núi để tự tử, Hyun Jo đành phải nghe lệnh cấp trên, dừng nhiệm vụ. Lúc này, Yi Kang như nhìn thấy trong đầu những hình ảnh lạ khiến cô chắc nịch rằng Seung Hoon còn sống, sau đó anh ngất đi do bị cành cây rơi trúng gáy.

Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật - Ảnh 1.
Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật - Ảnh 2.

Sau khi tỉnh lại, Hyun Jo bắt đầu xem những thứ trong cặp của Seung Hoon và phát hiện ra lời cầu cứu của cậu bé. Seung Hoon là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống với bà, bị cô lập, bắt nạt ở trường, có dấu hiệu tự tử khi trước khi lên núi, cậu đã nhắn tin xin lỗi bà mình. Khi thấy bà Seung Hoon nức nở lo cho cháu, Yi Kang đã quyết định âm thầm vượt mưa bão đi tìm cậu bé.

Yi Kang không thể ngờ Hyun Jo đã đi theo mình. Hai người đã buộc sợi dây bảo hộ của mình vào nhau, quyết định đặt cược mạng sống cả hai vào phi vụ này. Lúc này, bà của Seung Hoon cũng nhận được tin nhắn từ cậu bé, hóa ra lời xin lỗi không phải thư tuyệt mệnh, trước đó Seung Hoon có gửi loạt ảnh cho bà nhưng vì tín hiệu kém nên hình ảnh gửi đi chậm. Xác nhận Seung Hoon không tự tử, quyết tâm tìm người của đội cứu hộ càng cao hơn bao giờ hết. Cuối cùng, sau một đêm dài tìm kiếm không có kết quả, hai người đã quyết định đi theo linh cảm của Hyun Jo mách bảo và đã thực sự tìm thấy cậu bé trong tình trạng nguy kịch.

Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật - Ảnh 3.
Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật - Ảnh 4.

Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, Hyun Jo tiếp tục theo Yi Kang để học việc. Lúc này Hyun Jo tiết lộ với Yi Kang việc mình luôn "nhìn thấy" vị trí của những người gặp nạn trên núi, dĩ nhiên Yi Kang không tin. Anh cũng cho Yi Kang thấy một kí hiệu đặc biệt có ở tất cả những nơi có người gặp nạn.

Chuyện phim tiếp tục với câu chuyện của 2 năm sau, khi Yi Kang xin phục chức ở đội kiểm lâm. Cô xuất hiện trên xe lăn, hóa ra trong 2 năm qua, cô đã từng gặp nạn do cố chấp đi cứu người. Vừa xuất hiện trở lại, Yi Kang đã giúp đội cứu hộ tìm thấy xác của một nạn nhân đã mất tích nhiều ngày, tất cả cũng nhờ vào kí hiệu đặc biệt năm nào. Không ai biết kí hiệu đặc biệt này từ đâu mà tới và do ai để lại. Vì muốn tìm hiểu về kí hiệu này, Yi Kang đã trở lại. Về phần Hyun Jo, anh đang bất tỉnh và được điều trị tại bệnh viện, không rõ bệnh tình ra sao.

Bom tấn của Jeon Ji Hyun tập 1 căng đét: Mợ chảnh suýt mất mạng vì cứu hộ, chưa gì đã thành người tàn tật - Ảnh 5.

Jirisan lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Nguồn ảnh: iQIYI