Một mình vẫn ổn là châm ngôn sống của rất nhiều người. Họ cho rằng giữa dòng đời bon chen, giữa những cảm xúc buồn vui giận hờn thường nhật, chỉ cần bản thân học được cách thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì việc cô đơn lẻ bóng không có gì to tát.
Nhưng, cũng thật tốt khi có ai đó ở bên để đồng hành, để sẻ chia mà đúng không? Tình yêu không toàn năng nhưng trong phần lớn các trường hợp, nó giúp cuộc sống của bạn hạnh phúc và thú vị hơn. Ngay cả những thứ tưởng chừng đơn giản nhất, bình thường nhất đều có khả năng đáng nhớ khi bạn quấn quít bên cạnh một người đặc biệt. Bạn và người ấy chẳng cần làm gì, thậm chí chẳng cần nói gì, chỉ cần có nhau trong đời cũng đủ vui vẻ và thấy an toàn rồi.
Dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có những lúc ta thấy yếu mềm và cần cái ôm từ một ai đó
Ở bên người ấy, bạn không cần quan tâm thứ gọi là hình tượng, không cần gồng mình lên tỏ ra hoàn hảo
Dù chỉ là những công việc thường nhật nhất như đi chợ, nấu ăn mà có "2 mình" bao giờ cũng ấm áp hơn 1 mình
Gặp đúng người, bạn thậm chí còn chẳng cần lớn lên
Tình yêu cho bạn hiểu cảm giác thế nào gọi là chỉ cần ở cạnh nhau cũng thấy vui dẫu ai làm việc người nấy
Những bất ngờ nho nhỏ người ấy dành cho bạn khiến cuộc sống của bạn lúc nào cũng tràn ngập niềm vui
Khi ấy, ta thấy lòng mình rung rinh chỉ vì những điều thật nhỏ bé
Sự lãng mạn mà chỉ bạn và người ấy mới hiểu...
Không ai dành cho bạn những quan tâm đặc biệt như người ấy
Yêu một người khiến mọi thứ quanh bạn trở nên màu hồng hơn, giúp bạn có thêm động lực
Tranh: @mumuco