Bỏ rơi con gái duy nhất để chạy trốn cùng người tình, thi thể của người phụ nữ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ

HANA, Theo Helino 08:04 03/04/2018

Mới đây, thi thể của người phụ nữ Mỹ Louise Pietrewicz cuối cùng cũng đã được tìm thấy tại căn nhà cũ của người tình. Tuy nhiên, vụ án sẽ mãi mãi không tìm ra được lời giải đáp.

Sáng ngày 6/11, năm 1966, Louise Pietrewicz, 35 tuổi, hôn tạm biệt con gái Sandy Blampied như mọi ngày trước khi cô bé đến trường. Và đó là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy người phụ nữ tại căn nhà của mình trước khi bà biến mất một cách kỳ lạ khỏi thành phố ấy. Thứ duy nhất tìm được chỉ là một chiếc ví tiền nằm trên con đường quốc lộ ngoài thành phố.

Louise Pietrewicz, mất tích từ năm 1966

Vụ mất tích bí ẩn của Louise Pietrewicz vẫn bị bỏ ngỏ suốt hơn nửa thế kỷ nay, thậm chí cô con gái duy nhất của bà giờ đã 63 tuổi cũng dường như đã quên mất mọi chuyện.

Tuy nhiên vào thứ 2 mới đây, cảnh sát hạt Sufolk đã bất nhờ phát hiện ra một dấu vết của bà tại một căn nhà ở Southould, phía Bắc đảo Long Island. Được biết đây là căn nhà của một cảnh sát địa phương mà bà từng hẹn hò. Bộ hài cốt được gói trong một chiếc túi vải nằm dưới tầng hầm của căn nhà.

Sau khi đào bộ hài cốt lên, cảnh sát đem một phần tới viện pháp y để xác nhận DNA người chết. Tới đây, người ta xác định được kết quả của bộ hài cốt trùng với DNA của Louise Pietrewicz. Theo phán đoán của phái cảnh sát, cái chết của bà nhiều khả năng là bị sát hại .

Bỏ rơi con gái duy nhất để chạy trốn cùng người tình, thi thể của người phụ nữ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Nơi tìm thấy bộ hài cốt của người phụ nữ mất tích.

Trở lại nửa thế kỷ trước, sau 16 năm sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thường xuyên bị bạo hành, bà Louise cuối cùng đã chạy trốn khỏi chồng và mang theo con gái duy nhất trở về sống cùng gia đình đằng ngoại tại quê nhà. Sau đó, bà bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông 36 tuổi là William Boken. William là một sĩ quan cảnh sát địa phương, đồng thời đã có vợ và 2 con. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình và đã trải qua những tháng ngày ngọt ngào bên nhau. Cả chồng của Louies và vợ của William đều biết đến vụ ngoại tình này.

Bỏ rơi con gái duy nhất để chạy trốn cùng người tình, thi thể của người phụ nữ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 3.

Sĩ quan cảnh sát, William Boken mà Louise từng hẹn hò.

Vài ngày trước khi Louise biết mất, bà có mua vé một cặp vé máy bay cho mình và con gái đến Florida. Ngân hàng cũng chắc chắn là bà đã rút toàn bộ 1.770 USD trong tài khoản và khóa thẻ sau đó. Em gái Louise sau đó đã bắt gặp bà lái xe ra khỏi thị trấn bằng chiếc xe của người tình William Boken. Và kể từ đó, không ai còn nhìn thấy Louise tại vùng quê nhỏ bé nữa.

Một chi tiết đáng lưu ý là trong ngày tiếp theo, William Boken cũng từ chức khỏi sở cảnh sát sau 3 ngày nghỉ phép.

Sau khi Louise biến mất, cảnh sát từng điều tra người chồng của bà nhưng người này cho biết, ông cảm thấy bị sỉ nhục vì vợ ngoại tình và không quan tâm việc bà sống hay chết thế nào. Vì vậy, cảnh sát coi đây chỉ đơn giản là một vụ mất tích cũng như không một báo chí địa phương nào đề cập đến nó.

Một năm sau, người tình của Louies bị bắt giữ vì cáo buộc bạo hành vợ và bị đưa vào trại tâm thần, nhưng chưa từng bị liên hệ với sự biến mất của bà. Ông mất tại New York vào năm 1982. Trong khi đó, chồng của Louis ly dị vợ vào năm 1974 và tái hôn 2 năm sau đó. Ông chết vào năm 2000.

Hiện tại, vụ án vẫn chưa được giải quyết do còn nhiều bí ẩn chưa được hé lộ, nhưng những người trong câu chuyện phần lớn đều đã qua đời.. Bà Sandy, con gái Louies cho biết, bà chỉ muốn an táng những gì còn sót từ người mẹ quá cố để bà có thể an nghỉ thực sự.

Bỏ rơi con gái duy nhất để chạy trốn cùng người tình, thi thể của người phụ nữ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 4.

Bà Sandy, năm nay đã 63 tuổi chỉ hy vọng mẹ bà được an táng sớm sau nhiều năm cô đơn.