“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 03/05/2018

Trước thử thách ăn thi các món ăn đường phố ở Đà Nẵng, ban đầu bốn cặp bố con rất hăm hở, tưởng như có thể ăn cả thế giới ẩm thực tại thành phố này cho bõ những ngày vất vả gian khổ vừa qua. Song thực tế thì việc ăn cũng là một trải nghiệm khó khăn, khốc liệt hơn họ tưởng...

Tuần này, khán giả truyền hình sẽ được gặp lại các cặp bố con nhí nhố đáng yêu tại thành phố biển Đà Nẵng trong tập 39 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phát sóng vào 12h trưa thứ bảy 5/5/2018.

Thử thách lần này của họ mới nghe thì có vẻ đơn giản đầy sảng khoái, đó là ăn những món ngon nhất của Đà Nẵng. Vậy nhưng, từ trải nghiệm tưởng chừng chỉ mang tính chất hưởng thụ này, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã phát sinh.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nhận nhiệm vụ đầu tiên trong chuyến hành trình.

Luật chơi của chương trình lần này là: mỗi cặp bố con sẽ được trang bị một chiếc xe đạp, một bản đồ ẩm thực Đà Nẵng và một phong bì đựng các phiếu poster chương trình dùng thay cho tiền để thanh toán cho các món ăn. Trong vòng 1h đồng hồ, cặp bố con nào ăn được nhiều món nhất sẽ chiến thắng.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các cặp bố con sẽ đi tìm những món ngon nức tiếng của thành phố Đà Nẵng theo danh sách mà chương trình cung cấp.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 3.

Lên đường thực hiện nhiệm vụ nào!

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 4.

Cặp nhà Bào Ngư ăn bún chả cá bà Phiến 63 Lê Hồng Phong trước tiên. Ăn xong, họ tranh thủ chụp hình báo cáo chương trình.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 5.

Bào Ngư tổng kết 3 đặc điểm: đồ ăn thơm ngon, chỗ ngồi sạch sẽ, nhân viên phục vụ thì lịch sự.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 6.

Còn bố con Chíp sún chọn cháo Lộc 4A Trần Bình Trọng trước. Vì là món đầu tiên nên Chíp sún reo lên “ngon số 1 mọi người ơi!”.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 7.

Bánh bèo Nhung - Lô 185 chợ Hàn là điểm dừng chân đầu tiên của nhà Kitty. Cô bé liên tục nói “Trời, ba ăn đi, ăn đi, vì con thấy quá ngon!”. Bố Lộc thì nói: "Không biết các bố con kia ăn được những gì nhưng bố thấy sức ăn của bố con mình cũng kinh khủng khiếp đấy".

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ba Phong và Xì Trum chọn xôi gà ở phố Trưng Nữ Vương.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 9.

Món tiếp theo bố con Chíp sún chọn là bánh mỳ chấm pate đầu hẻm 26 Chu Văn An. Vừa xong tô cháo nên họ bắt đầu thấy no.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 10.

Thậm chí ba Lam còn nghĩ ra sáng kiến hít đất cho nhanh đói để ăn tiếp khiến khán giả bật cười.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 11.

Đến món bò kho 144 Huỳnh Thúc Kháng, hai bố con trầm ngâm không biết có cố gắng ăn tiếp được không hay là xin dừng cuộc chơi. “Trời, bữa sáng này hẳn là kinh khủng nhất trước giờ”- ông bố thốt lên.

“Bố ơi! mình đi đâu thế?” tập 39: “Ăn cả thế giới” khi trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng - Ảnh 12.

Vừa ăn cháo lươn, bố Lộc và Kitty vừa động viên nhau cố gắng lên, thắng thua không quan trọng, quan trọng là thần thái.

Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của dải đất miền Trung, nơi được coi là trung tâm di sản khi hội tụ xung quanh những quần thể di tích như cố đô Huế, phố cổ Hội An, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… Đã nhiều lần được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam bởi những tạp chí du lịch nổi tiếng của nước ngoài, Đà Nẵng không chỉ được biết đến như một thành phố thân thiện, dịch vụ hạ tầng tiện ích mà còn nổi tiếng bởi ẩm thực đa dạng đặc sắc, trong đó thức ăn đường phố là một trong những dấu ấn đặc biệt.

Bún chả cá, bánh xèo, bánh mì chấm, các món bánh bèo, bánh nậm… và vô vàn món ăn ngon miệng có mặt ở chợ Hàn, chợ Cồn và các hẻm phố từ lâu đã trở thành một trải nghiệm không thể thiếu đối với du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng.

Và bốn cặp bố con của chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” cũng không ngoại lệ. Trong hành trình thứ 7 của chương trình lần này, họ sẽ cùng khán giả truyền hình khám phá thế giới ẩm thực đường phố của Đà Nẵng. Cặp bố con nào sẽ giành chiến thắng tại thử thách “ăn cả Đà Nẵng”? Phần thưởng là gì?

Câu trả lời có trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” tập 39 phát sóng lúc 12h ngày thứ bảy 5/5/2018 trên sóng VTV3. Đừng quên tận hưởng buổi trưa ngày cuối tuần bằng việc trải nghiệm du lịch ẩm thực Đà Nẵng cùng 4 cặp bố con siêu đáng yêu này các bạn nhé!

“Bố ơi mình đi đâu thế?” là chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng vào 12h thứ 7 hàng tuần trên VTV3. Chương trình được xây dựng trên format “Dad! Where are we going?” của Hàn Quốc.

Trong chương trình, các ông bố là những nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí cùng con của họ sẽ có các chuyến du lịch đến nhiều địa danh khác nhau. Chương trình dành riêng cho các cặp bố con mà không có sự xuất hiện của các bà mẹ.

Xuất hiện lần đầu năm 2014, chương trình đã bước vào mùa thứ 4 và là một trong những gameshow truyền hình thu hút được lượng khán giả đông đảo nhất nhờ tính giáo dục, yếu tố gắn kết gia đình cũng như tính chất đời thường sống động.