Bố khóc ròng nhận lại con gái 2 tuổi bị bỏ dưới cống: Gia cảnh "gà trống nuôi con" éo le

T.Hà, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 10:14 05/03/2022

Bé gái 2 tuổi Phạm T.P.L bị người phụ nữ lạ mặt bỏ ở cống ngập nước đến ngang cổ, may mắn bé được một nam sinh viên cứu giúp.

Bố khóc ròng nhận lại con gái 2 tuổi bị bỏ dưới cống: Gia cảnh gà trống nuôi con éo le - Ảnh 1.

Hình ảnh anh Định bật khóc khi nhận lại con gái đã bị người phụ nữ lạ mặt bế đi (Nguồn: Facebook)

Người phụ nữ lạ mặt

Chiều 1/3, một nam sinh viên hoảng hốt phát hiện dưới cống nước ở khu vực nhiều mồ mả thuộc đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền có bé gái đứng một mình, trong tình trạng nước ngập ngang cổ vô cùng nguy hiểm. Nam thanh niên này lập tức đưa cháu bé lên và báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã vào cuộc truy xét. Vietnamnet đưa tin, kết quả rà soát camera an ninh quanh khu vực cho thấy, khoảng 14h30 ngày 1/3, một phụ nữ trung tuổi mặc áo khoác sáng màu, đội mũ chở bé gái đi vào khu vực cống nước bằng xe đạp.

Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình mà không có cháu bé nữa. Tuy nhiên, camera không ghi lại được quá trình cháu bé ở dưới cống nước. Hiện công an vẫn đang truy tìm người phụ nữ lạ mặt này nhưng khá khó khăn vì bị mũ che kín mặt.

Bé gái này sau đó được xác định là Phạm T.P.L, hơn 2 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, có bố là anh Hoàng Văn Định. Bố mẹ cháu bé đã chia tay nhau, cháu đang sống cùng với bố.

Khi được công an bàn giao cho bố, cháu L. ở trong tình trạng tâm lý ổn định còn người bố thì ôm chầm lấy con và bật khóc rưng rức. Những người có mặt tại đó xúc động khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông trung niên gương mặt khắc khổ ôm con gái khóc.

Theo người bố thuật lại, vào chiều 1/3, trong khi người bố đang ở trong nhà, cháu bé ra ngoài ngõ chơi một mình thì bị người phụ nữ này bế lên xe đưa đi.

Gia cảnh khốn khó

PV Dân Trí đã tìm đến ngôi nhà của bé L. và anh Định nằm sâu trong ngõ Văn Minh trên đường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Hai bố con sống trong căn nhà được xây từ 18 năm trước, vô cùng xuống cấp. Những ngày nồm, căn nhà càng trở nên ẩm thấp, tường bám rêu và trần nhà nứt chi chít, loang lổ vết ẩm mốc.

Kể với phóng viên, anh Định cho biết mỗi lần mưa, anh lại phải mang xô, chậu ra hứng cho đỡ dột vì trần nhà thủng lỗ chỗ.

Sống trong căn nhà đơn sơ như vậy, hai bố con chỉ có chiếc xe đạp và chiếc tủ lạnh cũ mèm là tài sản đáng giá nhất giữa một căn phòng lộn xộn, ngổn ngang, thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ.

Quả thực, căn nhà này thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ vì từ sau khi sinh bé L. năm 2019, vợ anh liên tục bế con bỏ đi. 2 lần đầu anh đạp xe đi tìm vợ con về nhà nhưng đến lần thứ 3 thì vợ anh mang con gái P.L. về, thả ở đầu ngõ rồi đi biệt tích.

Để nuôi bé L., anh Định làm sửa chữa xe dạo, cao nhất có ngày kiếm được 30 nghìn, có ngày không có khách thì trắng tay. Với số tiền ít ỏi đó, 2 bố con anh chỉ đủ ăn rau, ăn cháo qua ngày.

Không có tiền nên anh Định cũng không thể cho con gái đi học mẫu giáo như con nhà người ta. Mỗi khi ra ngoài đi làm, anh phải nhốt con gái trong nhà rồi khóa trái cửa. Anh cẩn thận cất hết mọi đồ đạc nào có thể gây nguy hiểm khi con ở nhà một mình.

Thương anh Định cảnh gà trống nuôi con nhưng tiền không có, hàng xóm trong ngõ thi thoảng cho bố con anh Định ít đồ ăn thức uống, mỗi lần như vậy anh đều dậy bé L. khoanh tay cảm ơn ngoan ngoãn.

Nhiều người biết hoàn cảnh nghèo khó của 2 bố con nên ngỏ lời xin P.L. về nuôi nhưng anh không đồng ý cho đi vì "một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con cái là tài sản vô giá, dù nghèo mà còn khả năng cũng cố nuôi con khôn lớn" - anh Định nói.

Tổng hợp

https://soha.vn/bo-khoc-rong-nhan-lai-con-gai-2-tuoi-bi-bo-duoi-cong-gia-canh-ga-trong-nuoi-con-eo-le-2022030501194796.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày