Bố mẹ chồng tôi sống với nhau rất tình cảm, suốt 13 năm về làm dâu, tôi chưa bao giờ nghe thấy ông to tiếng với bà. Mỗi khi gặp rắc rối gì, ông cứ nhẹ nhàng giảng giải với bà làm tôi luôn nể phục. Tôi cũng luôn nhắc nhở chồng học những đức tính tốt của bố để cho vợ con được nhờ.
Suốt 2 năm qua, mẹ chồng ốm liệt giường, toàn bố ở bên chăm sóc, chúng tôi bận rộn đi làm tối ngày, không có thời gian quan tâm đến bà, vào những ngày cuối tuần thì mới đến hỏi thăm. Nếu không có sự chăm sóc tận tình của bố chồng chắc chúng tôi không thể yên tâm làm việc.
Mẹ chồng mất cách đây hơn 3 tháng, nỗi buồn đó chưa nguôi ngoai với con cháu. Từ sau khi mẹ mất, chúng tôi rất thương bố nên cứ cuối tuần là tụ tập về nhà ăn cơm cùng với ông.
Chủ nhật vừa rồi, con cháu đến nhà ông ăn lẩu. Tôi đến sớm hơn mọi người để chuẩn bị đồ ăn trước. Khi thấy mặt tôi, bố chồng gọi vào phòng nói chuyện, ông đưa cho tôi 10 triệu nhờ mua giúp 1 chiếc xe đạp thể thao nữ. Tôi sửng sốt khi bố đưa ra yêu cầu kỳ quặc này, bởi ông đã có 1 chiếc xe thể thao nam rồi. Tại sao lại mua một chiếc xe nữ nữa?
Ảnh minh họa
Ngay lập tức, tôi hỏi ông mua cho người phụ nữ nào đó phải không? Bố chồng gật đầu, ông bảo mua tặng chị bán hàng tạp hóa đầu hẻm. Chị ấy nhận lời yêu bố từ tuần trước. Tôi biết chị Nhung, một người phụ nữ bỏ chồng và đang nuôi 2 đứa con nhỏ, ăn nói chanh chua sành sỏi. Bố mà lấy người phụ nữ đó thì quãng đời còn lại khổ nhiều.
Ngay lập tức, tôi gọi các anh chị đến để nói chuyện bố có tình yêu mới, mọi người cũng bất ngờ như tôi. Mẹ mới mất chưa được bao lâu mà bố đã yêu người khác, chúng tôi rất buồn. Khi biết người phụ nữ đó gợi ý bố mua chiếc xe đạp thể thao để hằng ngày luyện tập cùng ông, anh cả càng tức giận hơn, chưa là gì của nhau mà chị ấy đã bòn rút tiền của bố rồi, sau này có tài sản nào chị ta quản lý hết.
Anh cả đồng ý cho bố lấy vợ mới nhưng với điều kiện tiền lương và tài sản bố phải để lại cho các con quản lý. Nghe đến đây, ông tức giận nói bản thân có đòi giữ tiền của các con đâu mà chúng tôi đòi quản lý tài sản của ông?
Anh cả nói sợ người phụ nữ đó bòn rút hết tiền của bố, đến khi ông trắng tay thì quay về bên con cái. Bố chồng tức giận nói sau này không cần chúng tôi đến thăm mỗi tuần nữa, cũng không cần chúng tôi quản nữa, ông tự biết chăm sóc bản thân. Chúng tôi không biết khuyên bố chồng thế nào nữa?