Bố bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: "Nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai, tôi đau xót vô cùng"

Hoàng Hải, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 15:53 27/04/2021

"Giờ cháu mất đi rồi, nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai tôi đau xót vô cùng...", ông Khiếu Văn Quang chia sẻ.

Bố bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai, tôi đau xót vô cùng - Ảnh 1.

Ông Quang chỉ khu vực con trai tử vong

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Quân quanh co chối tội. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã khai nhận về việc sát hại cháu T. (SN 2010, trú tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, ông Khiếu Văn Quang (SN 1973, bố đẻ cháu T. -PV) và gia đình vô cùng đau đớn, xót xa.

Bố bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai, tôi đau xót vô cùng - Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột của T. khiến gia đình vô cùng đau đớn

Theo lời kể của ông, vợ chồng sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai), T. là con trai út. Để nuôi các con ăn học, hàng ngày vợ chồng ông làm thợ xây ở gần nhà.

Vào ngày 24/4, ông Quang và vợ đang xây dựng cho một công trình ở làng bên cạnh. Đến trưa cùng ngày, ông bàng hoàng nhận tin con trai tử vong bất thường trong nhà tắm nên chạy vội về nhà.

Về đến nhà, ông phát hiện ở cổ con trai có vết bầm tím như có người bóp cổ nên đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Kể về nghi phạm Nguyễn Văn Quân, ông Quang bức xúc nói, thời điểm gia đình lo hậu sự cho con trai hắn còn đến nhà ông để chia buồn và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Mặc dù câm, điếc nhưng hắn ra dấu hiệu là con trai tôi bị bóp cổ.

Lúc đó tôi không nghi ngờ gì và vẫn mời hắn uống nước. Chỉ đến khi Quân bị công an bắt thì gia đình tôi mới biết sự thật", ông Quang bức xúc nói.

Ông Quang cho biết, vào năm 2020, Quân có đi làm với ông khoảng 4 tháng. Sau đó, hắn thường xuyên đến nhà ông chơi, hút thuốc.

Vì vậy, có thể nghi phạm biết được nơi cất giữ tiền của gia đình ông Quang nên lợi dụng lúc vợ chồng đi vắng đã lẻn vào trộm cắp tài sản. Khi bị cháu T. phát hiện, hắn đã giết người để "diệt khẩu".

Rưng rưng nước mắt kể về con trai, ông Quang nói mặc dù mới 11 tuổi nhưng bé T. đã làm thành thạo việc nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo. Đi học về, T. vào bếp nấu cơm đợi bố mẹ về.

"Vợ chồng tôi đi làm về đến nhà là thằng bé đã nấu cơm, canh sẵn chỉ việc ăn... Giờ cháu mất đi rồi, nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai tôi đau xót vô cùng", rưng rưng nước mắt ông Quang kể.

Ông tâm sự, con trai không chỉ chăm ngoan, học giỏi còn rất hiếu thảo với bố mẹ, người lớn tuổi. Ông và gia đình mong muốn kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Tại công an, Nguyễn Văn Quân khai, vào sáng 24/4 hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên lẻn vào nhà anh Quang (bố cháu T., trú tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định).

Lên tầng 2, hắn phát hiện két sắt, mở lấy 16 triệu đồng. Sau đó, Quân xuống tầng 1 thì gặp cháu T.

Sợ bị phát hiện, nghi phạm dùng tay bóp cổ cháu bé, kéo vào phòng tắm, ấn đầu nạn nhân xuống chậu nước.

Khi thấy cháu T. không còn cử động, Quân đã chạy về nhà cất giấu 10 triệu đồng vào hòm tôn trong phòng ngủ. Số tiền còn lại hắn giữ trong người. T. thay quần áo rồi bỏ đi chơi vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày