Biết buông tay đúng lúc mới là phụ nữ khôn

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:46 06/05/2017

Khi buông tay đúng lúc, quyết định dẫm đạp lên những khó khăn và mông lung trước mắt, bạn biết mọi thứ sẽ ổn nếu bạn đặt trái tim mình vào sự tự do và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được.

Tôi có hẹn với một người bạn vào cuối tuần. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện vui vẻ, cho đến khi cô ấy tâm sự: "Tớ thực sự không còn hạnh phúc nữa."

Có lẽ đó chính là điều đau đớn nhất mà tôi nghe được trong ngày hôm ấy.

Khi bạn nói rằng "Tôi không hạnh phúc" thì điều đó chẳng khác nào bạn thừa nhận "Tôi đang ở trong địa ngục." Bạn nhìn thấy lửa nóng đang bao vây mình, nhưng bạn lại không đủ dũng cảm để tự thoát ra, nên bạn ở lại trong cái địa ngục bất hạnh đó và bạn bị bỏng.

Tôi đã nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự như thế từ các thành viên trong gia đình, từ bạn bè, và thậm chí là từ chính tôi.

"Tôi không ly hôn vì tôi không muốn con tôi lớn lên mà không có cha."

"Tôi không chia tay bởi vì tôi nghĩ là chẳng có ai yêu tôi như anh ấy."

"Chúng tôi đã yêu nhau gần 10 năm rồi, tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu anh ấy."

Như bạn thấy đấy, những lý do này hoàn toàn chỉ là "Tôi sợ", "Tôi không đủ mạnh mẽ", "Tôi không đủ quyết đoán" chứ cũng chẳng phải yêu thương hay hy sinh gì.

Phụ nữ khôn ngoan là phụ nữ biết buông tay đúng lúc  - Ảnh 1.

Đôi khi chúng ta hay nói chúng ta phải hy sinh hạnh phúc của mình cho một ai đó khác, chẳng hạn như cha mẹ ta, anh em ta, hoặc con cái ta. Đôi khi chúng ta tự trách mình vì những đau đớn, tổn thương và thiếu tôn trọng mà chúng ta nhận được từ người đàn ông của mình. Nhưng đã đến lúc phụ nữ phải thay đổi những suy nghĩ đó rồi đấy. Không một người phụ nữ nào đáng phải ở trong một mối quan hệ mà cô ấy cảm thấy nó chẳng khác nào cái lồng.

Nếu người yêu đối xử tồi tệ với bạn. Hãy chia tay.

Nếu chồng bạn đánh bạn. Hãy ly dị.

Hãy là người phụ nữ biết buông tay đúng lúc, thoát ra khỏi các mối quan hệ yêu đương hay cuộc hôn nhân không hề tốt đẹp. Hãy là người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm, dù trong lòng đang sợ hãi nhưng trước hết cứ phải từ bỏ.

Phụ nữ khôn ngoan là phụ nữ biết buông tay đúng lúc  - Ảnh 2.

Buông tay đúng lúc, ngay cả khi điều đó khiến trái tim bạn tan nát. Nhưng bạn cũng biết là chỉ cần thời gian đủ dài, mọi vết thương đều sẽ được chữa lành, chẳng có gì đáng sợ hết.

Buông tay đúng lúc, ngay cả khi bạn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao. Tuy nhiên, chuyện gì đến sẽ phải đến, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, rồi bạn sẽ lại thấy lòng an yên nhiều hơn trước.

Buông tay đúng lúc, ngay cả khi bạn biết mình sẽ khóc rất nhiều. Thế nhưng bạn sẽ không chết. Dù rất đau đớn nhưng rời xa một ai đó không khiến bạn bị huỷ diệt. Bạn sẽ nhận ra từ tận sâu bên trong linh hồn đang mỏi mệt của bạn, bạn xứng đáng có được những hạnh phúc tốt đẹp hơn thế.

Khi buông tay đúng lúc, quyết định dẫm đạp lên những khó khăn và mông lung trước mắt, bạn biết mọi thứ sẽ ổn nếu bạn đặt trái tim mình vào sự tự do và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được.

Hãy là một người phụ nữ khôn ngoan vì bạn sẽ có được những thứ tương xứng với lựa chọn đúng thời điểm của mình.