Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh

Phương Thảo, Theo Thời Đại 21:45 04/09/2017

Sau cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội vào chiều nay (4/5), khoảng 19h tối, hàng nghìn người đã kéo đến Tổ đình Phúc Khánh tham dự Đại lễ Vu Lan để cầu an cho gia đình và người thân.

Ngày Vu Lan – Báo hiếu là một trong những ngày lễ truyền thống được xem trọng nhất trong năm. Đây là dịp lễ để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành. Ngày này, rất nhiều người đến chùa thành tâm cầu an sức khỏe cho đấng sinh thành.

Lễ Vu Lan năm nay rơi vào đúng vào ngày thứ 3 trong nghỉ lễ Quốc Khánh. Vì vậy, hôm nay (4/9, tức 14/7 âm lịch), rất nhiều người dân Thủ đô tranh thủ thời gian đến các ngôi chùa lớn, nổi tiếng linh thiêng để dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và mọi người trong gia đình.

Trong số các ngôi chùa Hà Nội, chùa Phúc Khánh (Cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) là nơi tập trung đông nhất người đến dự lễ. Từ sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại ngôi chùa này.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Rất nhiều người có mặt từ sớm tại chùa Phúc Khánh để cầu nguyện

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Nơi đây luôn trong tình trạng đông đúc vào những ngày này

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Mặc thời tiết mưa gió, hàng trăm người dân vẫn đổ về chùa Phúc Khánh tham dự đại lễ. Ai cũng đến sớm để có chỗ ngồi ưng ý cho lễ cầu siêu vào buổi tối.

Bắt đầu từ khoảng 19h, phía bên trong Tổ đình Phúc Khánh đã chật kín người. Dòng người đến dự Đại lễ Vu Lan bắt đầu kéo ra ngồi tràn khắp lòng đường phố Tây Sơn, hướng mặt về sân đình Phúc Khánh cầu nguyện.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Dòng người ùn ùn xếp hàng trước cổng đình chùa Phúc Khánh.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

Đông đảo người dân khắp nơi đổ về đây tạo thành biển người ngồi kín lòng đường cầu nguyện cho đại lễ Vu Lan.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Khu vực phía ngoài đường lối đi vào sân đình Phúc Khánh dòng người kéo đến đông nghịt

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Năm nào cũng vậy, hàng nghìn người có mặt tại đây để cầu nguyện cho đại lễ Vu Lan

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.

Do hết chỗ, một người đàn ông khoanh chân ngồi trên lan can cầu để khấn vái

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.

Một cụ già chắp tay cầu nguyện bình an cho gia đình

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 11.

Nhiều người chỉ vừa dựng xe máy, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm đã chắp tay làm lễ.

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.

Người phụ nữ tranh thủ đọc lại quyển Kinh

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt tham dự đại lễ này

Biển người ngồi dưới lòng đường cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.

Không chỉ có người lớn mà khá nhiều bạn nhỏ cũng theo gia đình đến tham gia lễ Vu Lan - Báo hiếu năm nay.