Bị lên án gay gắt Amber Heard mong được nhìn nhận "như một con người"

Hà Linh, Theo VTV News 07:00 18/06/2022

Amber Heard bày tỏ sự mệt mỏi khi cô trở thành đề tài để khán giả và công chúng chỉ trích trong và sau khi phiên tòa kết thúc.

Trong một tập số đặc biệt trên Peacock mang tên Amber Heard: After the Vedict (tạm dịch Amber Heard: Sau phán quyết), Amber Heard đã bày tỏ sự tuyệt vọng và buồn bã của mình khi liên tục bị công chúng chỉ trích và lên án.

Cụ thể, khi người dẫn chương trình hỏi Amber mong muốn khán giả biết điều gì nhất lúc này, nữ diễn viên đã nhắc về "mục tiêu" hiện tại của mình. "Mặc dù điều này thật ngớ ngẩn khi tôi nói ra thành tiếng nhưng mục tiêu của tôi, điều duy nhất tôi có thể hi vọng ở thời điểm này, chính là tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi với tư cách là một con người".

Trong khi phiên tòa diễn ra và ngay cả khi phiên tòa kết thúc, Amber Heard đã liên tục bị coi như "trò hề" trên các nền tảng xã hội. Mọi biểu cảm và lời nói của nữ diễn viên đều bị đem ra chế giễu và coi như lời nói dối. Điều này đã khiến Amber cảm thấy thiếu tôn trọng và không được đối xử như một con người bình thường. Mặc dù vậy, ngôi sao Aquaman khẳng định vẫn không hận thù Johnny Depp.

"Có một điều tôi phải nói ở đây, đó chính là tôi không hề hận thù. Chẳng có một suy nghĩ nào trong tôi lại muốn báo thù cả", nữ diễn viên chia sẻ, " Việc lên chương trình như thế này sẽ là một cách thật tồi tệ nếu muốn báo thù".

Một phát ngôn viên của Johnny Depp đã trả lời NBC News sau đoạn phỏng vấn của Amber Heard: "Thật đáng buồn vì trong khi Johnny đã bước tiếp với cuộc sống thì Amber Heard vẫn muốn lặp lại và tiếp tục những vấn đề vốn đã được phân định xong bởi tòa án".