Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame”

Beaver, Theo Helino 08:40 10/11/2018

Một đồng nghiệp trong giới giải trí của Lam Khiết Anh đã lên tiếng bất bình cho cô bởi sau khi nữ diễn viên qua đời, có rất nhiều ngôi sao Cbiz đã mượn cơ hội này để tự tạo độ hot cho bản thân.

Lam Khiết Anh, nàng "Ngọc nữ" một thời của Hong Kong đã ra đi ở độ tuổi 55 để lại sự xót thương vô hạn trong trái tim người hâm mộ. Vào tối ngày 9/11, Thánh lễ Missa cho Lam Khiết Anh do Phó Giáo chủ đích thân chủ trì được tổ chức tại Nhà thờ Thiên chúa Église Sainte-Anne, đưa tiễn cô về nơi anh nghỉ cuối cùng.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 1.

Lam Khiết Anh là một trong những nhan sắc hàng đầu của giới giải trí Hong Kong

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 2.

Cô đã ra đi ở tuổi 55 để lại bao tiếc nuối cho làng giải trí và người hâm mộ

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 3.

Người hâm mộ đem hoa đến thương tiếc Lam Khiết Anh nhưng không được đi vào.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 4.

Họ đã để lại hoa trước nơi gửi di thể của cô.

Tuy nhiên, ngoài những người bạn thực sự đã giúp đỡ cô lúc sinh thời và những nghệ sĩ đã hết lòng quan tâm đến chuyện hậu sự của cô thì cũng không thiếu những kẻ đã mượn cơ hội này để "ké fame", tự tạo độ hot cho bản thân. Bức xúc với điều này, nam nghệ sĩ Tây Tào Bình đã mạnh mẽ lên án: "Giới nghệ sĩ rất nhiều người đều thật ghê tởm, lúc sống thì không giúp đỡ, người đã chết rồi thì nói một đống lời hay: "Chúng ta đều là bạn cũ, trước kia thế này thế nọ". Nếu thật sự là bạn bè, người ta sống không tốt thì các người không biết hay sao. Quá giả tạo. Giới nghệ sĩ quả thực là thích diễn kịch, không phải bạn bè thì thôi, sao cứ phải diễn, sợ đắc tội với người lại còn sĩ diện, cứ phải nói là bạn tốt hoặc bạn cũ. Người ta đã chết rồi còn nói cho ai nghe, tôi đã muốn tìm cô ấy ăn cơm, tôi từng muốn tìm cô ấy bàn chuyện công việc,… Người đã chết còn bị lợi dụng, đây là nỗi bi ai của người nghệ sĩ".

Những lời nói của Tây Tào Bình mặc dù rất gay gắt nhưng lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo netizen xứ Trung. Cuộc đời của Lam Khiết Anh tràn đầy đau khổ, tình duyên lận đận lại bị 2 "đại ca" của làng giải trí cưỡng bức, làm nhục. Thậm chí khi cô lên tiếng tiết lộ tên tuổi của hai tên "yêu râu xanh" này cũng chẳng mấy ai trong Cbiz dám lên tiếng ủng hộ, thậm chí còn bị giới truyền thông "chụp mũ" là điên, tinh thần có vấn đề. Trong khi những người bạn đã âm thầm giúp đỡ Lam Khiết Anh như Khâu Thục Trinh, Lưu Đức Hoa chỉ âm thầm thương tiếc trước sự ra đi của nữ diễn viên thì lại có không ít người lại lấy những câu chuyện cũ của cô ra để thu hút sự chú ý của dư luận.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 5.

Tây Tào Bình lên án gay gắt những người lợi dụng cái chết của Lam Khiết Anh để tạo độ hot cho mình.

Quả thực, trước lúc ra đi, Lam Khiết Anh đã sống trong nghèo khổ và cô độc, không có nhiều bạn bè bên cạnh. Nữ diễn viên đã từng thừa nhận mỗi tháng đều phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của 1 số fan hâm mộ. Cô cũng hi vọng giới truyền thông không tiết lộ những hình ảnh sinh hoạt nghèo khổ của mình để giữ mãi hình ảnh cô gái hay cười, có ánh mắt sáng ngời trong lòng fan hâm mộ.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 6.

Tây Tào Bình lên án gay gắt những người lợi dụng cái chết của Lam Khiết Anh để tạo độ hot cho mình.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh: Sống không ai giúp đỡ, chết còn bị “ké fame” - Ảnh 7.

Lam Khiết Anh thừa nhận mình đã phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội.

Nguồn: baijiahao, ifeng