Bị “chế nhạo” chỉ vì… trót dành tình yêu cho ngành Công nghệ thông tin

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/03/2020

Thế giới này thật tuyệt vì sự đa dạng của ngàn vạn ngành nghề. Với người này ngành kia tốt, với người kia nghề kìa “xịn”. Còn với Trang, cô ấy đã từng bị mọi người “chế nhạo” vì… trót dành tình yêu cho CNTT!

Vào một buổi sáng đầu xuân, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Trang Trịnh - Senior Manager sinh năm 1994 tại BKACAD, một trong những học viện công nghệ hàng đầu Việt Nam để hiểu thêm về quá trình cô gái ấy "bén duyên" với Công nghệ thông tin – ngành nghề ai cũng nghĩ chỉ dành cho "đấng mày râu".

Bị “chế nhạo” chỉ vì… trót dành tình yêu cho ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 1.

Trịnh Trang – Senior Manager BKACAD

Con gái phải thế này, con trai phải thế kia!

Không biết mọi người thế nào nhưng trước đây mình đã nghĩ mình sinh sai thời điểm. Suy nghĩ của mình khác mọi người xung quanh lắm. Con gái gì mà cứng đầu như đàn ông? Con gái phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Con gái cứ đi làm nghề gì nhẹ nhàng đơn giản thôi cũng được rồi sau này đã có chồng lo?

Mình thấy mọi người đều quan trọng hóa việc "gắn mác" cho mỗi cá nhân và bắt họ phải theo một "quy chuẩn" cứng nhắc tương ứng. Con gái phải thế này, con trai phải thế kia. Riêng Trang thì không nghĩ vậy. Mình thích mặc những chiếc váy hoa vintage xinh xắn thế nhưng đôi lúc bạn bè lại nhận xét tính cách Trang hơi "đàn ông". Mình rất hạnh phúc và tự tin khi là chính bản thân, sống tự lập không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Tất nhiên nếu có một chàng trai xuất hiện và trân trọng mình thì cũng tuyệt vời lắm chứ!

Mình mê hacker vì họ rất ngầu!

Hồi bé xem phim mình bị mê mấy nhân vật hacker lắm, cảm thấy họ rất ngầu. Mình lục lọi khắp internet về công nghệ này kia, càng tìm tòi càng bị thu hút bởi các ngôn ngữ lập trình, mạng máy tính…

Ngày đó cả gia đình, họ hàng đều định hướng Trang theo Sư phạm hoặc Kế toán, nhưng mình đâu có chịu, vẫn nhất quyết lựa chọn Công nghệ thông tin! Ai cũng bảo mình điên quá, con gái sao theo ngành này cho khổ. Phải mất một thời gian dài "đấu tranh" tư tưởng, tâm sự với bố mẹ đủ điều mình mới nhận được một cái gật đầu đấy.

Bị “chế nhạo” chỉ vì… trót dành tình yêu cho ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 2.

Mình thích mặc những chiếc váy xinh xắn thế nhưng đôi lúc bạn bè lại nhận xét tính cách Trang hơi "đàn ông"

Thành công hôm nay là sự cố gắng vượt lên định kiến xã hội của mình!

Gọi là thành tựu thì cũng không hẳn, vì mình đâu làm được gì quá to tát. Hiện tại mình sống với đam mê và kiếm được nhiều tiền để chăm lo cho bản thân, gia đình, thế là vui. Thật ra lương của dân IT rất ổn khi xét trên mặt bằng chung đấy chứ.

Hồi đó mình may mắn biết đến Học viện Công nghệ BKACAD vì anh trai mình cũng học ở đây. Lúc đó ông ấy chưa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở tập đoàn FPT rồi, hay kể chuyện bạn cùng lớp đi làm thêm ở chỗ này chỗ kia, nên mình ngưỡng mộ lắm. Đến khi mình vào học tại đây thì mới nhận thấy nhiều điều khác biệt ở học viện chuẩn quốc tế này.

Sinh viên trường mình được học trực tiếp vào các môn phục vụ cho công việc sau này, đào tạo thực tế trên thiết bị máy móc hiện đại bởi các thầy cô rất giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Bước sang năm thứ 3, mình đã sẵn sàng ứng tuyển vào các vị trí code bán thời gian, sau khi tốt nghiệp thì may mắn được học viện tin tưởng giữ lại công tác.

Các bạn cùng lớp Trang ai cũng đi làm ngay từ khi chưa tốt nghiệp, một phần vì kĩ năng chuyên môn vững, một phần vì học viện hợp tác, liên kết với nhiều công ty, tập đoàn trong và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… nên mình cũng có nhiều cơ hội hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.

"Hầu hết những công việc của hôm nay sẽ không còn tồn tại trong 10 năm nữa", thế nhưng công nghệ thông tin thì còn phát triển mãi

Hiện tại, các bạn học sinh đang bước vào một trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc đời, các bạn hãy cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân, chuẩn bị đủ những nguồn lực kiến thức, tinh thần cần thiết.

Bị “chế nhạo” chỉ vì… trót dành tình yêu cho ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 3.

Ngọn cờ Học viện Công nghệ BKACAD

Ở Australia có câu ngạn ngữ: "Hầu hết những công việc của hôm nay sẽ không còn tồn tại trong 10 năm nữa", thế nhưng công nghệ thông tin thì còn phát triển mãi mãi đến vô cùng và sẽ luôn trong tình trạng "khát" nguồn nhân sự chất lượng cao. Nếu bạn có đam mê với ngành "viết nên tương lai", hãy cứ mạnh dạn theo đuổi, vì cuộc đời chỉ có một và chúng ta chỉ có thể thực sự hạnh phúc khi được sống là chính mình!

Fanpage Học viện công nghệ BKACAD Tại đây.

Bài kiểm tra đánh giá năng lực Tại đây.


Đôi dòng giới thiệu:

TRỊNH TRANG

Năm sinh: 1994

Nơi sinh: Hà Nội

Sinh viên khóa IV tại Học viện Công nghệ BKACAD thuộc BK-Holdings, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng tư vấn Hệ chứng chỉ Quốc tế, Học viện Công nghệ BKACAD

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày