Bị cán bộ bắt gặp ra đường buổi tối, cậu bé tỉnh queo giơ cốc nước hỏi: "Chú uống coconut không?"

Lim, Theo Pháp luật & bạn đọc 20:28 04/09/2021

Dù giọng người đàn ông khá nghiêm nghị, yêu cầu không được đi ra ngoài mùa dịch nhưng cậu bé tỏ ra rất bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

Dẫu biết nếu có hành vi vi phạm quy định chống dịch sẽ bị xử phạt nặng, vậy nhưng với những trường hợp là các cháu nhỏ, các cán bộ thường chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm.

Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội ghi lại cảnh một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi ung dung cầm cốc nước, đi bộ vào buổi tối. Đang đi thì bị người đàn ông cầm đèn pin chiếu vào, giọng đanh thép hỏi:

- Đi đâu đây?

- Dạ con đi mua nước.

- Dịch bệnh thế này mua nước cái gì? Đi về nhà đi.

- Dạ!

Bị bắt gặp ra đường buổi tối mùa dịch, cậu bé bình tĩnh đáp: "Chú uống nước không chú?"

Nói rồi cậu bé vội quay người, lon ton chạy đi. Tuy nhiên, cậu bất ngờ quay người lại, giơ cốc nước về phía đối phương nhẹ nhàng hỏi: "Chú uống coconut không chú?"

Người đàn ông có chút giật mình nhưng vẫn tỏ ra uy nghi đáp: "Coconut là cái gì? Đi về!" Lúc này bé trai mới "Dạ!" một cách thật to rồi "chuồn" thẳng, không dám quay lại thêm lần nào nữa.

Phía dưới đoạn clip, nhiều dân mạng thắc mắc không hiểu ý cậu bé muốn mời là nước gì, chủ clip đã giải thích đó là nước dừa nhưng em nhỏ nói bằng tiếng Anh. Cuộc gặp gỡ không ngờ và đoạn hội thoại chỉ kéo dài 24 giây nhưng thu hút tới hơn 120 nghìn lượt xem, ai ai cũng bật cười về độ dễ thương, bình tĩnh của bé trai.

Bị cán bộ bắt gặp ra đường buổi tối, cậu bé tỉnh queo giơ cốc nước hỏi: Chú uống coconut không? - Ảnh 2.
Bị cán bộ bắt gặp ra đường buổi tối, cậu bé tỉnh queo giơ cốc nước hỏi: Chú uống coconut không? - Ảnh 3.

"Trời ơi như đứa trẻ khác là nó chạy vội về rồi đấy, đây lại còn quay lại mời nước".

"Cười đau bụng bạn nhỏ này, trông mặt đến là tội".

"Cơ mà gan lì phết thây, con mình cũng tầm ấy nhìn thấy công an hay mấy chú dân phòng mùa dịch là chạy một nước, còn lâu mới bình tĩnh đứng tiếp chuyện thế".

"Chú biết tiếng Anh mà còn trêu cháu, khổ thằng nhỏ mặt tái mét".