Bị bắt vào trại cai nghiện Internet, con gái 16 tuổi nhốt và bỏ đói mẹ tới chết

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 10:59 24/09/2016

Vụ việc đau thương mà hy hữu này đã xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc khi một cô gái 16 tuổi đã bỏ đói mẹ tới chết và đâm người cha trọng thương chỉ vì cha mẹ bắt cô phải đi cai nghiện Internet.

Gần đây, dư luận Trung Quốc đang xôn xao vì vụ việc con gái bỏ đói mẹ tới chết mà theo điều tra, nguyên nhân có thể là do gia đình đã bắt cô con gái 16 tuổi đi cai nghiện Internet.

Hôm thứ 6 tuần trước, cô gái 16 tuổi Chen Xinran đã ra đầu thú tại sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang vì tội giết người mà nạn nhân lại chính là mẹ của cô, bà Li XiaoMei. Theo lời khai của cô, Chen đã nhốt bà hơn một tuần, trói vào ghế và không cho ăn. Cuối cùng, mẹ của cô đã qua đời vì đói.

Chen cũng đã chụp ảnh và gửi những đoạn video mẹ cô bị bắt giữ cho người chú để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên khi tiền được gửi đến, mẹ của cô đã tử vong. Sau đó, Chen đã gọi xe cấp cứu tới nhưng bác sĩ nói mẹ em không thể cứu chữa được nữa.

Bị bắt vào trại cai nghiện Internet, con gái 16 tuổi nhốt và bỏ đói mẹ tới chết - Ảnh 1.

Một trung tâm cai nghiện Internet tại Trung Quốc.

Trước đó, Chen cũng đã đâm người cha của mình bằng dao khi đang cãi nhau. Cha cô đã phải nhập viện vì các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. 

Cảnh sát tuy chưa thông báo chính thức động cơ gây án của Chen trong vụ án giết mẹ và đâm trọng thương cha nhưng theo nhiều người, nguyên nhân có thể là do việc cha mẹ bắt Chen tới một trung tâm cai nghiện Internet nổi tiếng với các biện pháp huấn luyện nghiêm khắc và tàn nhẫn với học viên.

Bị bắt vào trại cai nghiện Internet, con gái 16 tuổi nhốt và bỏ đói mẹ tới chết - Ảnh 2.

Những trung tâm cai nghiện Internet thường là các trại quân sự, nổi tiếng với các phương pháp bạo hành dã man.

Theo những thông tin thu thập được từ hung thủ, hồi đầu năm nay, cô đã bị hai người đàn ông bắt, ném vào trong cốp xe ô tô rồi đưa tới Học viện phòng vệ khoa học và công nghệ Sơn Đông tại Tế Nam. Trang web của trung tâm này khẳng định rằng từ khi được thành lập vào năm 1996, trung tâm đã giúp hơn 7,000 người trẻ thoát khỏi chứng nghiện Internet. Chen đã bỏ học cấp 3 nên cha mẹ cô hy vọng rằng trung tâm này có thể giúp con gái mình cai nghiện.

Tuy nhiên, trong thời gian tại trung tâm, Chen cho biết mình đã bị đánh đập và lạm dụng bởi những nhân viên ở đây một cách vô lý. Sau 4 tháng sống trong "địa ngục", Chen đã bỏ trốn về nhà.

Hiện tại, cơ quan truyền thông Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận và trao đổi với nhân viên trung tâm về những nghi vấn về các phương pháp điều trị tại đây. Tuy nhiên, theo những báo cáo lời khai của Chen, tình trạng đánh đập, lạm dụng và bắt cóc học viên là có xảy ra. Nhiều người còn khẳng định rằng họ đã sử dụng phương pháp sốc điện tại trung tâm để trấn áp học viên. Một vài học viên còn cho biết rằng họ bị ép ăn trong toilet.

Các trường hợp bạo hành, lạm dụng như này không còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi tại Trung Quốc, nhiều trung tâm cai nghiện Internet thực chất là các trại quân sự, nơi mà các học viên phải chịu hành hạ, đánh đập nếu không bỏ Internet. Năm 2009, một cậu bé 15 tuổi đã chết trong trại cai nghiện Internet tại Quảng Tây, sau khi bị đánh đập bởi những người quản lý.