Trong dịp làm khách mời trên chương trình "Yaman TV", BTS đã nhận được câu hỏi vô cùng "hóc búa" từ phía các host của chương trình là Haha, Seo Jang Hoon…
Khi các Host tò mò xem liệu rằng BTS có số điện thoại của các nữ Idol không, tất cả đều lắc đầu và trả lời rằng bản thân thấy không thoải mái khi ở gần các Idol nữ vậy nên các mối quan hệ với Idol nữ là hầu như không có.
Seo Jang Hoon đề nghị BTS phải chơi trò chơi kể tên nhóm nhạc nữ mà các thành viên mến mộ trong thời gian liên tục, ai dừng lại hoặc cố tình ngắt quãng trả lời không đúng trọng tâm sẽ bị phạt. Chính vì không muốn bị phạt, các anh chàng đã "ngoan ngoãn" trả lời trong sự miễn cưỡng, các đáp án đưa ra tuy có phần ái ngại nhưng vẫn rất thật tâm.
Ai cũng trố mắt câm lặng vì yêu cầu của Seo Jang Hoon (Nguồn vietsub: LionV)
Nhưng vì không muốn đội mình thua nên các anh chàng đành phải liều một phen
Jimin khai màn với câu trả lời nhóm nữ muốn kết thân nhất là Red Velvet, Suga là SNSD, V có lẽ vẫn ngại ngùng nên đưa ra câu trả lời chung chung là tất cả mọi người và dĩ nhiên là đội này đã bị phạt.
Trò chơi quay lại lần 2, lần này tất cả các thành viên đều thành khẩn khai báo. Nếu như các anh đều trả lời các nhóm nữ là Red Velvet và SNSD thì em út JungKook "một mình một phách" tự tin trả lời là IU
Các Host thấy sự tự tin không e dè của Jungkook khi chọn IU là nghệ sĩ nữ muốn kết thân nên đã được thể yêu cầu "thâm hiểm" hơn là bắt 6 người còn lại nói tên thành viên nữ yêu thích nhất trong nhóm nữ mình kể trên.
Các đàn anh rất biết lợi dụng cơ hội để chơi khó
"May mà mình chọn IU!"
Nghe thấy lời của Haha và Seo Jang Hoon, các thành viên BTS "mặt cắt không còn giọt máu" cười e ngại, Suga lúc này phải lên tiếng chấp nhận thua cuộc, bằng mọi giá cũng không chơi tiếp