Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục

Alex Dinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/08/2016

Dù ngưỡng mộ cặp đôi quyền lực "Brangelina", nhưng vào năm 2004, cuộc chia tay của Jennifer Aniston với Brad Pitt cũng đã làm cho không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Ngày 13/07, Jennifer Aniston đã đăng tải một bức tâm thư khẳng định tin đồn có bầu của cô là sai sự thực. Thông qua trường hợp của riêng mình, cô cũng muốn phê phán sự khắc nghiệt của giới truyền thông khi được giao cho trọng trách là công cụ định hướng xã hội mà lại đưa ra cái nhìn lệch lạc về giá trị của những sao nữ nói riêng và phụ nữ nói chung. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện Hollywood, và về việc là nạn nhân quen thuộc của những tin đồn thất thiệt, thông điệp mà Jennifer Aniston thực sự muốn gửi tới đó là hạnh phúc của những người phụ nữ được định đoạt bằng cách mà tự họ quyết định và cảm nhận, chứ không phải bằng những thước đo mà trước nay nhiều người vẫn lầm tưởng là chuẩn mực.

Đã xưa rồi chuyện người phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải sớm yên bề gia thất, chồng con đề huề. Ngày nay, thước đo hạnh phúc do chính cô ấy tự do quyết định. Một tuyên ngôn có lẽ không mới, nhưng vẫn chưa bao giờ là cũ trong một xã hội mà người phụ nữ trong giới giải trí lúc nào cũng bị đem lên bàn cân của những chuẩn mực tuy vô hình mà khắc nghiệt. Cuộc sống sau ly hôn của Jennifer Aniston sẽ cho bạn thấy cô ấy đã sống với tuyên ngôn do chính cô ấy chiêm nghiệm như thế nào.

Hôn nhân đổ vỡ không phải là dấu chấm hết!

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 1.

Dù ngưỡng mộ cặp đôi quyền lực "Brangelina", nhưng vào năm 2004, khi mà series truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ "Những người bạn" (Friends) của Jennifer Aniston vẫn chưa hết sức nóng, thì cuộc ly hôn của cô với Brad Pitt sau 5 năm chung sống đã làm cho không ít người hâm mộ tiếc nuối. Vào thời điểm đó, ai cũng cho rằng Jennifer Aniston là người phụ nữ tội nghiệp nhất Hollywood khi mất chồng vào tay cô đào quyến rũ Angelina Jolie chỉ sau một bộ phim. Nhưng chắc ít ai biết được chính Aniston mới là người đệ đơn ly hôn trước.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 2.

Những tờ báo lá cải liên tục đào bới cuộc li hôn, biến Jennifer trở thành người đàn bà bị ruồng bỏ tội nghiệp

Mặc dù đã 11 năm trôi qua, dù cả hai đã tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, Brad Pitt xây dựng gia đình riêng cùng Angelina Jolie với 6 người con, còn Jennifer Aniston, trải qua nhiều cuộc tình, cuối cùng cũng lên xe hoa lần nữa với Justin Theroux vào năm 2015, nhưng thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Jennifer không bao giờ bị ngưng đào bới bởi những tờ báo lá cải.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 3.

Jennifer Aniston hiện đang hạnh phúc bên chồng mới - Justin Theroux

Trái ngược với sự cố chấp của truyền thông, Jennifer Aniston lại vô cùng thoải mái khi nhắc về chồng cũ. Cô chia sẻ: "Cha tôi chưa bao giờ muốn tôi trở thành diễn viên. Ông sợ rằng tôi quá yếu đuối để đương đầu với sóng gió ở Hollywood. Tuy nhiên, bạn thấy đấy, tôi đã trải qua ly hôn mà vẫn giữ cho mình được sự lạc quan và vui vẻ. Không phải vì tôi không coi trọng cuộc hôn nhân đó, mà vì tôi cho rằng chuyện ấy giống như "đôi giày cũ", khi không dùng được thì nên bỏ đi và mua đôi mới. Nhưng tôi hiểu vì sao người ta cứ liên tục hỏi tôi về những điều đã qua vì tôi biết nó là một đề tài gây nhiều chú ý. Tôi và Brad vẫn là bạn, chúng tôi gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp vào dịp lễ, mặc dù không còn nói chuyện với nhau nữa. Ý tôi là, liệu bạn có hay nói chuyện với người cũ của bạn không ?!".

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 4.

Sau tất cả, cô và Brad Pitt vẫn là những người bạn

Quả thực, từ sau khi ly hôn với Brad Pitt, người ta chưa bao giờ thấy cô lên mặt báo tố chồng không chung thủy, hay không hề có những màn "đánh ghen" tốn nhiều giấy mực quá quen thuộc của Hollywood.

Ngược lại, dù hiếm khi xuất hiện cùng nhau, Jennifer vẫn không tiếc lời ca ngợi bộ phim Unbroken do Angelina làm đạo diễn: "Cô ấy đã làm rất tốt. Tôi nghĩ mọi người nên dừng bàn tán về những chuyện vớ vẩn và tập trung đón nhận những tác phẩm hay và truyền cảm hứng như thế này". Đều gặp không ít trắc trở trong cuộc đời và sự nghiệp, người thì mang tiếng là "người đàn bà bị bỏ rơi tội nghiệp", kẻ thì hứng cơn mưa gạch đá từ dư luận, bị gán cho cái mác "giật chồng", cuối cùng cả hai đều đã vượt qua được sóng gió dư luận bằng bản lĩnh và lối ứng xử khôn khéo của mình.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 5.

Dù là tình địch, Jennifer vẫn "chơi đẹp" khi ca ngợi tài năng của Angelina Jolie

Năm 2014, khoảng 10 năm sau scandal "bị giật chồng" ngày xưa, Jennifer Aniston chia sẻ với tạp chí Harper’s Bazaar rằng, cô đã hoàn toàn tha thứ cho cả Brad và Angelina: "Tôi là một người vị tha, thực sự là thế. Tôi nghĩ sự tha thứ là một điều rất quan trọng. Nếu bạn không dung thứ, sự hận thù sẽ bào mòn bạn như một chất độc. Không gì tồi tệ hơn việc cứ mãi hận thù. Người ta có thể làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng bạn phải tự nhủ chúng ta đều là con người và thường phạm sai lầm. Hận thù như vậy giống như bạn uống thuốc chuột và chờ cho con chuột chết".

Tuyên ngôn về vẻ đẹp của người phụ nữ

Đã quá quen với việc là tiêu điểm của ống kính và là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, bức tâm thư mà Jennifer đáp trả lại truyền thông vào ngày 13 tháng 7 vừa qua như một giọt nước tràn ly khi cô không dừng lại ở vấn đề cá nhân mà đề cập đến một chủ đề rộng hơn, theo cô là "một cuộc tranh luận đã bắt đầu và cần phải tiếp tục": Jennifer lên án truyền thông đã vô tình hay cố ý định hướng sai lệch về chuẩn mực cái đẹp của người phụ nữ bằng việc quá tập trung vào diện mạo, hình thể của các sao nữ.

Trong tâm thư, Jennifer đã thay mặt cho tất cả những phụ nữ độc thân tuyên chiến chống lại các khuôn mẫu và tiêu chuẩn dành cho nữ giới mà giới truyền thông thêu dệt nên.

"Cách mà mọi người tô vẽ cho chân dung của chúng tôi trước các phương tiện truyền thông đem đến một cái nhìn hoàn toàn méo mó. Giới truyền thông khiến các cô gái nghĩ rằng họ không đẹp, trừ khi họ gầy như một siêu mẫu hay một diễn viên trên bìa tạp chí. Và họ cho rằng đó mới chuẩn mực. Và chỉ bởi vì vóc dáng xuống cấp của cô ấy vô tình lọt ống kính paparazzi mà cánh nhà báo có thể thỏa sức bịa đặt rằng cô ấy đang mang bầu, rằng cô ấy đang gặp vấn đề về thói quen ăn uống, rằng cô ấy đã bắt đầu bỏ bê bản thân hay cuộc hôn nhân của cô ấy đang có vấn đề?".

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 6.

Vốn đã quen thuộc với hình ảnh hoàn hảo này của Jennifer Aniston...

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 7.

…nên loạt ảnh cô với vòng eo to bất thường trở thành đề tài cho nhiều người săm soi, đồn đoán

Cuối cùng, trả lời những tin đồn về việc mang bầu, Jennifer thẳng thắn nói với báo chí : "Tôi sẽ làm mẹ vào một ngày nào đó, nhưng khi đó hãy để chính tôi nói với các bạn". Rõ ràng nữ diễn viên đã quá mệt mỏi với việc bị người khác chụp hình và săm soi đến từng milimet trên cơ thể và chuyện đời tư của mình. Cô còn khuyên truyền thông nên tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn là tốn thời gian "săm soi" ngoại hình của cô: "Tin tức về các vụ xả súng, cháy rừng, phán quyết của Tòa án tối cao, cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và rất nhiều vấn đề đáng để các nhà báo bận tâm hơn là tin tức nhàm chán về cuộc sống cá nhân của tôi".

Phụ nữ không cần kết hôn hay có con vẫn có thể hạnh phúc.

Khi chia tay Brad Pitt, nhiều tờ báo còn cho rằng người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là Jen vì cô chưa muốn có con trong khi Brad mong mỏi về một gia đình đông đúc từ lâu. Và đó là lí do chuyện tình 7 năm của hai người xuất hiện vết rạn.

11 năm sau, chủ đề "bầu bí" lại một lần nữa khiến cô phải ra mặt. Cô nói: "Chính phụ nữ chúng tôi sẽ là người quyết định xem chúng tôi có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không chứ không phải vì ai khác bảo chúng tôi phải thế. Hãy dừng việc phán xét ngoại hình và việc đánh giá xem thế nào mới là người phụ nữ hạnh phúc. Có những người phụ nữ không cần phải kết hôn, không cần phải làm mẹ mới cảm thấy cuộc sống của họ viên mãn".

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 8.

Jennifer Aniston cho rằng quan niệm "phụ nữ phải có con mới hạnh phúc" không đúng với tất cả phụ nữ, và mỗi người đều có quan niệm riêng về sự hạnh phúc

Ngay lập tức, bức thư của Jennifer đã được một loạt các sao như Olivia Wilde, Cheryl,… ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 9.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 10.

Bị Angelina Jolie xen vào hôn nhân, cách sống bản lĩnh của Jennifer Aniston đã khiến thế giới nể phục - Ảnh 11.

Các ngôi sao cả nữ lẫn nam đều ủng hộ Jennifer Aniston

Sự ủng hộ dành cho bức tâm thư của Aniston cho thấy rõ ràng là cô không phải là người nổi tiếng duy nhất đã cảm thấy những tác động tiêu cực của truyền thông. Hy vọng rằng vấn đề này sẽ vẫn tiếp tục được đưa ra và cho phép tất cả chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao hình ảnh người phụ nữ thay vì hạ thấp họ.

Những chia sẻ của Jennifer Aniston khiến chúng ta phải nhìn lại và tự hỏi vì sao trong khi các bé trai được dạy về lòng dũng cảm và sự thất bại, thì các bé gái lại luôn được dạy dỗ để trở nên hoàn hảo và có một cuộc sống yên ổn? Bức tâm thư của Jennifer đã tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ độc thân trên con đường tìm ra hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Kết

Sau cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm, việc chồng bị một người phụ nữ khác quyến rũ có lẽ là điều chẳng ai mong muốn. Trong khi những người xung quanh lên tiếng tội nghiệp cho mình, thì Jennifer Aniston vẫn bình tĩnh và có quyết định đúng đắn để đời tư của mình không trở thành miếng mồi ngon cho báo chí soi mói.

Trước công chúng, cô không đóng vai nạn nhân để được cảm thông hay oán trách chồng cũ và tình địch. Thay vào đó, Jennifer quan niệm "quá khứ đã là quá khứ" và sống cho hiện tại. Sự căm ghét cũng chẳng làm cô lấy lại cuộc hôn nhân hạnh phúc trước đây, vì thế, tại sao không bỏ qua tất cả và tìm niềm hạnh phúc mới cho riêng mình?