Cô gái trẻ người Trung Quốc Dương Sa Sa, 22 tuổi, cao 1,72m, đã làm công việc người mẫu được 3 năm nay. Dương Sa Sa cực kỳ yêu thích cái đẹp, thậm chí, cho dù đã sở hữu ngoại hình khá lý tưởng, cô gái này vẫn điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ để nâng tầm nhan sắc của mình.
Dương Sa Sa tỏ ra cực kỳ thoải mái khi nhắc đến vấn đề làm đẹp bằng dao kéo. Cô không hề né tránh những câu hỏi thẳng thắn của người khác về vẻ đẹp nhân tạo của mình.
Trong mắt cô người mẫu trẻ, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là chuyện gì xấu xa nên không cần phải giấu giếm. Dương Sa Sa chưa bao giờ ngưng theo đuổi cái đẹp, mặc dù nhiều người đã can ngăn cô vì sợ cô "đẹp hết phần của người khác".
Gần đây, Dương Sa Sa mới làm mũi và cô khá mãn nguyện với sống mũi cao thẳng mới của mình. Ngay sau khi được tháo các thanh nẹp trên mặt, bất kể đi tới đâu và gặp bất cứ người nào, cô cũng hào hứng hỏi đối phương: "Nhìn mũi của tôi thế nào? Có đẹp không?"
Tuy đã sở hữu bộ ngực cúp C mà bao cô gái phải ao ước, thế nhưng Sa Sa vẫn đang ấp ủ dự định đi nâng ngực để tăng phần quyến rũ.
Ngoài công việc chính là làm người mẫu, Dương Sa Sa còn thường xuyên làm tình nguyện viên cho các thẩm mỹ viện. Cô muốn dùng kinh nghiệm của chính bản thân mình để phân tích và đưa ra lời khuyên cho những người đang muốn theo đuổi cái đẹp.
Cô gái nghiện làm đẹp chia sẻ: "Tôi sống rất nguyên tắc, không bao giờ chi tiêu bừa bãi, cũng không mù quáng theo đuổi danh lợi. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tập luyện thể thao, chỉ có sống khỏe mạnh mới khiến tôi càng trở nên xinh đẹp."
Cô người mẫu trẻ yêu cái đẹp rất thích chụp ảnh selfie.
Cô muốn dùng kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ những người cũng điên cuồng theo đuổi cái đẹp như mình.