Bệnh nhân ung thư cầu xin người Anh hãy tôn trọng lệnh phong tỏa để ông được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 30/03/2020

Người đàn ông mòn mỏi chờ ngày dịch Covid-19 được đẩy lùi để cùng vợ ngắm phong cảnh nước Anh trước khi qua đời. Nhưng hiện giờ, hi vọng ấy dần tàn lụi vì còn quá nhiều người đang thờ ơ, không mảy may quan tâm đến lệnh phong tỏa.

Simon Cowls (51 tuổi) đã mua một chiếc xe van nhỏ, dự định đi du lịch với bà xã Ali và ghi lại những ký ức cuối cùng bên nhau trước khi ông qua đời vì bệnh ung thư ruột. Tháng 3 này, họ dự định sẽ lên đường rong ruổi khắp miền thôn quê nước Anh, nhưng rồi đại dịch Covid-19 đã bất ngờ ập tới.

Giờ đây, Simon dành 23 giờ mỗi ngày để giam mình trong xe, tự cách ly với tất cả mọi người. Các bác sĩ khuyến cáo hệ miễn dịch của ông đã suy yếu nghiêm trọng do ung thư giai đoạn cuối, nên không thể chống chọi với virus corona nếu nhiễm bệnh. Vậy là thay vì ở bên nhau lúc cuối đời, Simon chỉ có thể gửi gắm tình cảm đến vợ mình qua màn hình điện thoại.

Bệnh nhân ung thư cầu xin người Anh hãy tôn trọng lệnh phong tỏa để ông được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng - Ảnh 1.

Ông Simon và vợ Ali hi vọng có thể đi du lịch nước Anh trước thời khắc chia xa...

Ông Simon đã cầu xin "hàng tá người" dừng lại việc mua sắm hoảng loạn, và hãy tuân thủ lệnh phong tỏa để dịch bệnh được đẩy lùi càng sớm càng tốt.

"Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết mình sẽ sớm qua đời nhưng lo lắng nhất là dịch virus corona này" - Simon nói. "Bây giờ tôi còn chẳng được kề cận bên những người yêu thương và chăm sóc mình nữa. Thật sự rất phiền lòng khi thấy nhiều người vẫn nghĩ mình bất khả chiến bại trước virus, họ cứ đi lung tung và tiếp tục sống như chẳng có gì xảy ra".

"Tôi muốn nói rằng bạn không thể làm như vậy, điều đó sẽ giết chết nhiều người khác. Nếu may mắn vượt qua căn bệnh, bạn vẫn có thể truyền bệnh cho bà ngoại hay mẹ của mình... Tôi không biết làm cách nào để mọi người chịu lắng nghe. Nếu tôi nhiễm virus, tôi sẽ không cầm cự nổi. Và nhiều người bạn của tôi cũng đang phải giành giật sự sống mỗi ngày".

Bệnh nhân ung thư cầu xin người Anh hãy tôn trọng lệnh phong tỏa để ông được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng - Ảnh 2.

Chiếc xe này đã trở thành nơi Simon trú ẩn trong dịch Covid-19

Theo Sky News, đại dịch Covid-19 đã phản ánh rõ nét khối lượng công việc khổng lồ mà nhân viên y tế nước Anh phải đảm nhận. Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã cho dừng nhiều ca phẫu thuật nhằm tập trung điều trị người nhiễm Covid-19, ngoài ra họ cũng thiếu nguồn nhân lực và các thiết bị bảo hộ.

Những bệnh nhân bị "gác lại" như Simon cảm thấy họ dễ tổn thương và đau đớn hơn bao giờ hết. Ông cho biết thêm, bác sĩ điều trị đã thông báo rằng người dân bắt đầu tích trữ các loại thuốc đặc trị tương tự như với mặt hàng giấy vệ sinh. Điều này có thể gây khan hiếm thuốc và đe dọa tính mạng của những người mắc bệnh mãn tính.

Hiện giờ Simon chưa biết bao giờ mới được nhập viện điều trị trở lại. Thời gian càng lâu, sức khỏe của ông càng suy yếu vì khối u đã di căn nhanh hơn.

Dù vậy, điều an ủi là ông được chính quyền địa phương và mọi người xung quanh giúp mua đồ ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhờ đó, vợ của ông cũng có thể hạn chế tiếp xúc xã hội và giảm nguy cơ mang mầm bệnh về nhà.

Bệnh nhân ung thư cầu xin người Anh hãy tôn trọng lệnh phong tỏa để ông được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng - Ảnh 3.

Simon cho biết "ở đoạn cuối cuộc đời, chúng tôi muốn dành thời gian cho người thân và có những kỉ niệm tươi đẹp cùng nhau". Ông hi vọng người Anh hãy ở nhà để ngăn chặn virus lây lan, giúp người mắc bệnh nan y sớm được điều trị và có thêm cơ hội sống.

Dù hiện tại có khó khăn đến mức nào, Simon vẫn hi vọng ông sẽ vượt qua quãng thời gian phong tỏa toàn quốc và cùng vợ thực hiện chuyến hành trình cuối cùng.

Bà Ali cũng bày tỏ: "Mỗi ngày được tiếp tục sống đều vô cùng quý giá. Vợ chồng tôi còn muốn đến thăm các di tích lịch sử, ngồi bên nhau uống tách trà trên bãi biển, tận hưởng tiết trời ấm áp sắp tới. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy ở nhà thêm một thời gian nữa, chờ đợi một ngày dịch bệnh đi qua và chúng ta không còn phải sống trong sợ hãi".

(Theo Sky News)

Bệnh nhân ung thư cầu xin người Anh hãy tôn trọng lệnh phong tỏa để ông được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng - Ảnh 5.