Với các bệnh nhân ung thư, đôi khi sự ngại ngùng, mặc cảm về ngoại hình của mình còn lớn hơn nỗi sợ về căn bệnh đang phát triển dần trong cơ thể. Không chỉ phải chống chọi với bệnh tật, cơ thể bên ngoài của các bệnh nhân cũng dần thay đổi: khuôn mặt trở nên hốc hác, cơ thể gầy gò và mái tóc rụng dần sau khi xạ trị.
Khi Thomas Moore thấy mẹ đang xem một video trên Facebook về bé gái rụng hết tóc vì bệnh ung thư, em đã nảy ra một ý tưởng. Cậu bé Thomas lúc đó vừa mới 8 tuổi đã bắt đầu nuôi tóc cho những em bé bị ung thư vì phải xạ trị. Em quyết định sẽ để tóc dài trong vòng 2 năm.
Bức ảnh trước và sau khi cắt tóc của Thomas.
Sau ngần đấy thời gian, số lượng tóc của em nuôi được thực sự rất đáng nể! Cậu bé từ bang Maryland, Mỹ đã có số tóc đủ để làm ba bộ tóc giả tặng cho các em bé bị bệnh ung thư. Người cô của Thomas, Amber Ray, đã chụp lại bức ảnh của em trước và sau khi cắt tóc và chia sẻ lên trên Twitter. Ngay lập tức, nó đã nhận được hơn 57 nghìn lượt chia sẻ và hơn 110 nghìn người thích.
"Đây quả thật là một dự án ấn tượng. Cảm ơn em rất nhiều, Thomas", một độc giả chia sẻ.
Mái tóc của em trong thời gian nuôi dài.
Và sau 2 năm...
Số tóc của em có thể đủ để làm ba bộ tóc giả.
Rất nhiều độc giả đã thể hiện sự ngưỡng mộ với cậu bé trên trang Twitter.