Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 10:09 07/04/2023

Một gia đình ở bang Michigan (Mỹ) vui mừng khôn xiết sau khi chào đón một đứa trẻ sơ sinh cách đây 2 tuần.

Chào đón thành viên mới - một thiên thần bé bỏng chắc chắn là sự kiện vui đối với bất kỳ gia đình nào. Thế nhưng đối với gia đình anh Andrew Clark và chị Carolyn ở ngôi làng Caledonia, hạt Kent, bang Michigan (Mỹ), niềm vui ấy còn được nhân lên gấp nhiều lần, vì một điều vô cùng đặc biệt và cũng rất hiếm thấy.

Theo tờ Good Morning America, bé Audrey chào đời vào đúng Ngày Thánh Patrick (17/3). Đến nay cô bé đã được hơn 2 tuần tuổi.

Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm - Ảnh 1.

Gia đình nhà Clark đã rất hạnh phúc khi chào đón bé gái đầu tiên sau 138 năm sinh toàn con trai

Điều đặc biệt ở chỗ, Audrey là bé gái đầu tiên của dòng họ sau 138 năm toàn sinh con trai. Theo gia phả của gia đình Andrew, kể từ năm 1885 đến nay, các thành viên của gia đình sinh toàn con trai mà không hề có một bé gái nào. Và Audrey chính là thành viên nữ đầu tiên của gia đình anh, kể từ năm 1885.

"Đó là một món quà bất ngờ và vô cùng to lớn đối với tất cả chúng tôi", Andrew Clark nói với Good Morning America.

Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm - Ảnh 2.

Audrey là con gái đầu tiên được sinh ra trong gia đình của Andrew kể từ năm 1885

Carolyn Clark cho biết khi cô và chồng hẹn hò lần đầu cách đây hơn 10 năm, anh đã kể cho cô nghe về chuyện lạ xảy ra ở gia đình mình nhưng ban đầu cô không tin vào điều đó.

Carolyn nhớ lại: "Tôi đã rất ngạc nhiên và nói: 'Cơ hội sinh con trai con gái là 50/50 mà. Ý anh là gì?'. Anh ấy khẳng định rằng không có một bé gái nào chào đời trong hơn 100 năm qua. Tôi đã hỏi bố mẹ anh ấy và họ đã xác nhận thông tin chính xác".

Mẹ chồng của cô cũng cho biết Andrew có một số họ hàng đã sinh con gái, nhưng những người cùng huyết thống thì chưa.

Cặp vợ chồng cũng cho biết sự chào đời của bé Audrey rất có ý nghĩa bởi trước đó Carolyn đã bị sảy thai vào tháng 1 năm 2021. Carolyn nói với WZZM 13 trong một cuộc phỏng vấn rằng cặp đôi đã có một cậu con trai Cameron (4 tuổi) trước khi họ bắt đầu cố gắng sinh thêm một đứa con nữa.

"Tôi bị sảy thai vào tháng 1/2021 và phải mất 15 tháng sau khi sảy thai thì mới mang bầu Audrey. Con chào đời vào Ngày Thánh Patrick, 17/3/2023. Con bé thực sự như thể lá bùa may mắn của chúng tôi. Anh trai Cameron rất yêu Audrey và con đang làm rất tốt vai trò của một người anh cả", Carolyn giải thích.

Cô nói: "Khi biết mình có thai, thực lòng chúng tôi không quan tâm đến việc mình sẽ sinh con trai hay con gái vào thời điểm đó. Chúng tôi chỉ biết ơn vì tôi đã mang thai và cầu nguyện cho một thai kỳ bình yên, em bé khỏe mạnh. Thật tuyệt vời khi đó là một bé gái".

Carolyn nói với Good Morning America rằng vợ chồng cô cũng không ngại nếu sau này có thêm một cậu con trai.

Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm - Ảnh 3.

Audrey chào đời với cân nặng 2,9kg và dài 49,5cm

Tháng 9/2022, khi Carolyn đang mang thai, cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Họ bày những chiếc bánh quy trang trí màu xanh và hồng để mọi người tò mò. Sau đó, khi bẻ đôi bánh ra, lớp kem màu hồng xuất hiện, cũng là câu trả lời cho giới tính em bé.

Andrew nói rằng anh đã rất sốc khi biết giới tính của con.

Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm - Ảnh 4.
Bé gái được đại gia đình chào đón hoành tráng vì lý do đặc biệt sau 138 năm - Ảnh 5.

"Chúng tôi cũng giữ bí mật cho riêng mình. Vì vậy, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ có màu xanh lam và đó lại là một cậu bé khác trong gia đình. Nhưng tôi đã bị sốc. Đó là một bất ngờ thú vị đối với chúng tôi", anh kể.

Carolyn bày tỏ niềm hạnh phúc: “Chúng tôi rất vui vì cuối cùng con bé cũng chào đời khỏe mạnh, mọi việc diễn ra suôn sẻ khi sinh nở".