Bé gái 11 tuổi nhớ lại khoảnh khắc chú chó cưng chết ngạt khi bị ép lên khoang hành lý của hãng United Airlines

Skye, Theo Helino 08:04 16/03/2018

Vụ việc một chú chó giống bulldog 10 tháng tuổi bị ép lên khoang hành lý trong chuyến bay của hãng hàng không United Airlines dẫn đến tử vong đã khiến cộng đồng yêu động vật và cư dân mạng hết sức phẫn nộ.

Ngày hôm qua, câu chuyện về chú chó 10 tháng tuổi thiệt mạng trên máy bay của hãng hàng không United Airlines sau khi bị ép lên khoang hành lý, dù chủ nhân đã trả tiền đầy đủ cho chú chó, đã được rất nhiều người quan tâm. Được biết, sau 3 tiếng trong chuyến bay từ Houston đến thành phố New York vào hôm thứ hai vừa qua, chú chó giống bulldog đã bị ngạt thở và tử vong.

Bé gái 11 tuổi nhớ lại khoảnh khắc chú chó cưng chết ngạt khi bị ép lên khoang hành lý của hãng United Airlines - Ảnh 1.

Cô bé Sophia chia sẻ sau cái chết của chú chó cưng.

Mới đây nhất, cô bé 11 tuổi Sophia Ceballos, chủ nhân của chú chó cùng mẹ và chị gái trên chuyến bay hôm đấy, đã có phần phỏng vấn với tờ NBC New York. Sophia chia sẻ.

"Nó là một con chó vụng về đáng yêu. Cháu thường gọi nó là con lợn con vì trông nó giống một chú lợn vậy. Nó cũng thông minh và vui vẻ vô cùng.

Hôm ấy, tiếp viên hàng không có tới chỗ cháu và nói rằng cháu không thể giữ chú chó bên cạnh bởi vì nó sẽ cản đường những hành khách khác. Sau đó, cô ấy nói là phải đặt chú chó cùng khoang hành lý và hứa sẽ giúp cháu. Tuy nhiên sau đó, cô ấy lại ném nó như một chiếc túi hành lý vậy".

Bé gái 11 tuổi nhớ lại khoảnh khắc chú chó cưng chết ngạt khi bị ép lên khoang hành lý của hãng United Airlines - Ảnh 2.

Chị Catalina cũng có chia sẻ sau cái chết của chú chó cưng.

Mẹ của cô bé, chị Catalina cũng lên tiếng sau vụ việc: "Tại sao tôi có thể nhét chú chó của mình vào khoang đồ đạc được chứ? Nó sẽ bị chết ngạt? Và họ nói rằng không chú chó nào được ra ngoài?".

"Tôi đã cố đặt chú chó của mình giữa hai chân để không vướng đường ai nhưng họ khăng khăng là chó phải bị nhốt vào khoang hành lý", chị Catalina nhớ lại và cho biết dù mình cố gắng thuyết phục thế nào, họ vẫn bắt chị cho chó vào khoang hành lý. Đến khi máy bay hạ cánh, chú chó đã không còn sống nữa rồi.

"Tôi đặt nó lên sàn và cố gắng lay nó dậy: Coquito, Coquito, thở đi, thở đi. Tuy nhiên, nó đã qua đời thật rồi".

Bé gái 11 tuổi nhớ lại khoảnh khắc chú chó cưng chết ngạt khi bị ép lên khoang hành lý của hãng United Airlines - Ảnh 3.

Chú chó chết trong khoang hành lý vì ngạt thở.

Hãng hàng không United Airlines cho phép chó, mèo, thỏ và chim nuôi trên 8 tuần được phép đi cùng hành khách trên khoang hành lý, miễn là trả một khoản tiền theo quy định. Ngoài ra, sẽ có những quy định về chuồng của chúng để phù hợp với không gian máy bay.

Một người phát ngôn của United Airlines cho biết sau vụ việc: "Đây quả là một thảm kịch không ai mong muốn. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ việc lần này và bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc tới gia đình".