Bé 2 tuổi đột ngột qua đời, đoạn ghi âm trong điện thoại của người mẹ tiết lộ sự thật kinh hoàng, đến thẩm phán cũng phải phẫn uất

Quỳnh Như, Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:51 07/03/2022

Sự thật kinh hoàng được phơi bày khiến ai cũng cảm thấy bức xúc và xót xa cho nạn nhân bị bạo hành.

Kyrell Matthews, nạn nhân trong vụ án này, đã bị tấn công nhiều lần vào tuần trước bởi chính mẹ ruột và bạn trai cũ của cô ta. Đứa trẻ đã không qua khỏi và tử vong tại nhà riêng nằm ở phía nam thủ đô London, nước Anh.

Vào thời điểm qua đời, Kyrell chỉ mới biết đi, em không nói được, có 41 vết nứt gãy ở xương sườn và chảy máu bên trong cơ thể do một vết cắt dài đến 4cm tại bộ phận gan. Thời điểm em không qua khỏi và tử vong vào ngày 20/10/2019. Tại phiên tòa xét xử, nguyên nhân khiến bé trai gãy xương sườn được xác định do tác động mạnh vào cơ thể, chấn thương gan gây tử vong là từ một cú đá, đấm hoặc đánh vào dạ dày.

Các chuyên gia cho biết thêm, bên cạnh những thương tích về xương sườn và gan bị tổn thương nghiêm trọng, trên người của Kyrell vẫn còn những thương tích khác. Những vết thương này gây ra ít nhất 28 ngày trước đó, điều này chứng minh em đã bị bạo hành trong một thời gian dài.

Bé 2 tuổi đột ngột qua đời, đoạn ghi âm trong điện thoại của người mẹ tiết lộ sự thật kinh hoàng, đến thẩm phán cũng phải phẫn uất - Ảnh 1.

Bé trai đã bị bạo hành nghiêm trọng trước khi qua đời

Mẹ của Kyrell, cô Phylesia Shirley, 24 tuổi, người trước đây từng làm việc cho các dịch vụ trẻ nhỏ tại Hội đồng Croydon đã thừa nhận con mình bị bạo hành nhưng phủ nhận tội danh giết người. Bạn trai cũ của cô ta là Kemar Brown, 28 tuổi, người mà đã có tiền án bạo hành trước đó cũng phủ nhận không bạo hành đứa trẻ và không gây ra án mạng.

Nhưng bằng chứng chống lại lời khai nhận của anh ta đã được tìm thấy. Bản ghi âm được cho là của Shirley – mẹ của nạn nhân ghi lại để kiểm tra anh ta có gặp những người phụ nữ khác hay không chính là bằng chứng tố cáo hành vi tội ác của Kemar Brown.

Tòa án đã nghe lại những bản ghi âm trong điện thoại của người mẹ và biết được hai người đã đánh đập Kyrell nhiều lần. Trong một băng ghi âm, Brown quát “im miệng” khiến cho đứa trẻ sợ hãi, la hét và khóc lớn. Cũng trong một đoạn ghi âm khác, Brown đã đánh nhiều lần vào Kyrell trước khi quát: “Mày làm hỏng cuộc vui của tao”. Theo thám tử, trưởng thanh tra Kate Kieran, bạn trai cũ của mẹ đứa trẻ đối xử với em chẳng khác nào một cái bao cát trong phòng tập thể dục.

Kyrell vẫn được biết đến là đứa trẻ vui vẻ, hay cười nhưng em đã phải chịu đựng nỗi đau vô cùng khủng khiếp bởi bị bạo hành trong những ngày cuối đời.

Tại tòa án, thẩm phán Mark Lucraft QC nói: “Bị cáo đã không làm những việc mà lẽ ra một người mẹ phải làm khi thấy con trai mình bị bạo hành. Cô ta biết việc con trai mình bị bạo hành nhưng bao che cho tội ác và trở thành người hại chết con trai mình.

Có một sự thật đau buồn rằng đây không phải lần đầu tiên Kyrell bị bạo hành. Lần này cũng thế, nạn nhân bị bạo hành, đánh đập, gây ra những vết thương giống như những lần trước. Điểm khác biệt là lần này nghiêm trọng hơn và kết quả là cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ”.

Bé 2 tuổi đột ngột qua đời, đoạn ghi âm trong điện thoại của người mẹ tiết lộ sự thật kinh hoàng, đến thẩm phán cũng phải phẫn uất - Ảnh 2.

Hai bị cáo trong vụ án

Tòa án cũng đã phát lại một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc gọi 111 của Shirley sau khi Kyrell bị ngất ở nhà. Cô ta lúc đó đã khóc nức nở khi được người hướng dẫn y tế nói sử dụng hai tay ấn mạnh vào người đứa trẻ để làm sơ cứu tạm thời.

Shirley và Brown từ chối đưa ra bằng chứng để bào chữa cho mình. Công tố viên Samantha Yelland cũng cho biết: “Đây rõ ràng là vụ hãm hại kinh hoàng. Kyrell mới chỉ có 2 tuổi, làm sao có thể hiểu được hết nỗi đau mà em phải chịu, nỗi đau đó lại do chính người thân nhất của em gây ra.

Chúng tôi đã quen phải giải quyết những vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng cao, nhưng vụ này đặc biệt kinh khủng vì có nội dung trong băng ghi âm. Âm thanh ghi âm đó là âm thanh của một đứa trẻ bất lực, nhỏ bé, không có khả năng tự vệ trước những người tổn hại mình.

Hai người được cho là sẽ chăm sóc, yêu thương Kyrell lại chính là những người gây ra thương tích và cuối cùng là khiến em không thể có được một cuộc sống êm đẹp như bao đứa trẻ khác”.

Hiện phiên tòa xét xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Nguồn: Metro