Bây giờ Man City có quyền được ồn ào

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 09:23 21/02/2017

Đêm nay, Man City đón tiếp Monaco với trọng trách gỡ gạc lại danh dự cho Premier League ở sân chơi Champions League. Năm thứ 2 liên tiếp Man xanh lĩnh nhiệm vụ này trong thời kỳ suy thoái của bóng đá Anh. Và giờ đây thì ai cấm Man City được ồn ào.

Người Anh hẳn vẫn nhớ như in cách mà Sir Alex Ferguson mỉa mai Man City sau khi CLB này được tiếp quản bởi những tỷ phú giàu có và bắt đầu quá trình lột xác từ cái bóng của Man United, vươn lên thành quyền lực lớn của bóng đá Anh. Ông gọi Man xanh là: Gã hàng xóm ồn ào.

Trong những bước chuyển mình đầu tiên, Man City quả thật cũng có hơi ồn ào. Nổi tiếng nhất là vụ Man xanh mua được Carlos Tevez của Man United, rồi cho treo tấm pano khổng lồ ở trung tâm thành phố. Tấm pano ghi dòng chữ: Welcome to Manchester . Man xanh chọn một cách khá… quê mùa để thể hiện bản thân.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 1.

Tấm pano của Man City khi họ chiêu mộ thành công Carlos Tevez.

Và có lẽ cách ví von: Gã hàng xóm ồn ào được nói ra bởi những nhân vật vĩ đại của Man United - CLB số 1 của nước Anh, nên truyền thông Anh như bị hằn sâu khái niệm đó. Họ luôn cho rằng Man City chẳng có gì ngoài sự ồn ào quê mùa như cách họ treo tấm pano khiêu khích Quỷ đỏ.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 2.

Sir Alex tươi cười trong một trận làm khách trên sân Etihad của "Gã hàng xóm ồn ào" Man City.

Có lẽ vì vậy mà sau khi Man City chia tay Champions League 2012/13 ở vị trí bét bảng D, với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 trận đấu, truyền thông Anh dùng khá nhiều lời lẽ mỉa mai cay nghiệt để nói về thất bại này. Họ nhắc đi nhắc lại thống kê: Man City trở thành nhà ĐKVĐ Premier League bị loại khỏi Champions League với số điểm thấp nhất trong lịch sử. Đó là một sự xấu hổ đối với bóng đá Anh. NHM bóng đá xứ sương mù thật sự đã nghĩ vậy.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 3.

Các nhà ĐKVĐ Man City gây thất vọng lớn tại Champions League 2012/13.

Ngay cả sự kiện Man City cho xây khu vui chơi Disney Land trong khuôn viên sân Etihad để chào đón cả những fan nhí tới xem bóng đá mỗi dịp cuối tuần cũng bị báo chí Anh mỉa mai. Bóng đá là môn thể thao dành cho đàn ông, không thể bị biến thành một cái nhà trẻ được.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, Man City đang dần khẳng định được sự ồn ào của họ là có cơ sở. Champions League mùa trước, Chelsea bị PSG loại, Arsenal thua sấp mặt Barcelona 1-5, Man City trở thành CLB duy nhất của Anh còn lọt vào tứ kết. Họ tiếp tục đánh bại CLB đã vùi dập Chelsea để vào tới bán kết và chỉ chịu thua nhà ĐKVĐ Real Madrid đúng 1 bàn.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 4.

Man City dừng bước tại tứ kết Champions League 2015/16 trước các nhà ĐKVĐ Real Madrid.

Và mùa này, một lần nữa niềm hy vọng của Premier League lại dồn cả lên vai Man xanh. Arsenal vừa thua tan nát Bayern 1-5, trận thua gần như đã loại Pháo thủ khỏi Champions League và biến Arsenal - một niềm tự hào của Premier League, thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh cán mốc 200 bàn thua ở sân chơi Champions League danh giá. Đó mới đích thực là một nỗi hổ thẹn.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 5.

Arsenal với trận thua thất vọng trước Bayern Munich.

Đêm nay, đội bóng của HLV Pep Guardiola gặp Monaco và nhiều khả năng Man xanh sẽ một lần nữa trở thành đại diện duy nhất phất lá cờ Anh ở Champions League mùa này. Người Anh đã đổi giọng với Man City, giống như cách họ gọi Andy Murray là một "tay vợt người Anh", sau nhiều năm thi thoảng lại trả anh về quốc tịch gốc Scotland mỗi lần Murray thua trận.

Bây giờ Man City có quyền được ồn ào - Ảnh 6.

Man City tiếp đón những vị khách Monaco lúc 2h45 rạng sáng ngay 22/2, trên sân Etihad.

Thời thế tạo anh hùng. Man United đã trở thành một biểu tượng thất truyền. Arsenal luôn chỉ dừng ở ngưỡng vòng 1/8. Chỉ còn Chelsea và Man City thay nhau vớt vát danh dự cho Premier League suốt nhiều năm gần đây. Có lẽ đã tới lúc chúng ta thừa nhận những cuộc đổi ngôi quyền lực ở Premier League. Man City bây giờ mới là một đại gia Anh đích thực trong mắt thế giới và trong cả mắt người Anh.