Bắt gặp người phụ nữ vừa đi vừa khóc trên đường cao tốc giữa đêm khuya, cảnh sát hỏi ra mới biết "tội ác man rợ" của người chồng

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:10 09/04/2022

Đoạn clip quay cảnh người phụ nữ đi một mình trong đêm trên đường cao tốc được dân mạng bàn tán xôn xao.

Ngày 5/4, cảnh sát tình cờ bắt gặp một người phụ nữ đang vừa đi vừa khóc một mình trên tuyến đường cao tốc ở huyện Cống Châu (Giang Tây, Trung Quốc).

Cảnh sát tìm hiểu mới biết được, người phụ nữ và chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Trong cơn tức giận, người chồng đã ép vợ xuống xe khi đang lưu thông trên đường lớn, sau đó lái xe đi mất.

Video cảnh sát phát hiện người phụ nữ bị chồng bỏ mặc trên cao tốc

Người phụ nữ kể lại, chồng còn có hành động “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ. Điều đáng lên án hơn là, anh ta còn lấy luôn điện thoại của vợ, bỏ lại cô một mình bơ vơ trên đường cao tốc, không tiền không bạc, không phương tiện liên lạc.

Không còn cách nào khác, cô đã một mình đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ, sau đó may mắn được cảnh sát giúp đỡ đưa cô rời khỏi cao tốc về nhà.

Sau đây là nguyên văn quá trình tìm hiểu sự tình của cảnh sát:

Nhân viên cảnh sát: "Có chuyện gì xảy ra thế?".

Người phụ nữ: "Chồng bỏ mặc tôi trên đường cao tốc, lấy cả điện thoại và những thứ đồ khác của tôi đi luôn".

Cảnh sát: "Vì sao?".

Người phụ nữ: "Vì chúng tôi đã cãi nhau. Anh ta đã đánh tôi, rồi còn ném tôi xuống ngay giữa đường. Tôi đã đi bộ hơn 1 tiếng rồi".

Bắt gặp người phụ nữ vừa đi vừa khóc trên đường cao tốc giữa đêm khuya, cảnh sát hỏi ra mới biết tội ác man rợ của người chồng - Ảnh 2.
Bắt gặp người phụ nữ vừa đi vừa khóc trên đường cao tốc giữa đêm khuya, cảnh sát hỏi ra mới biết tội ác man rợ của người chồng - Ảnh 3.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động vô nhân tính của người chồng. Nhiều người cho rằng việc bỏ lại vợ giữa đường cao tốc trong đêm tối và lấy luôn thiết bị liên lạc là hành động giết người gián tiếp.

Theo đó, nếu chị gái xảy ra chuyện gì bất trắc thì anh ta chắc chắn không thể trốn được liên can. Thậm chí không ít người còn khuyên chị gái nên suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình, chồng đã "máu lạnh" như vậy thì không nên ở lại chịu đựng khổ sở.

"Thật sự may mắn khi có cảnh sát cứu giúp chị gái, nếu không thì mọi chuyện có lẽ còn tồi tệ hơn. Người tốt bắt gặp chị trên đường cũng chưa chắc đã cứu giúp chị, bằng chứng là chị đã đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không một ai chịu dừng xe giúp đỡ".

"Đây chính là hành vi giết người gián tiếp. Ông chồng đã bỏ chị giữa đường trong đêm, còn lấy cả điện thoại, cũng xem như đã đẩy chị vào bước đường cùng. Nếu trường hợp xấu xảy ra với chị thì anh ta cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm".

"Con người phải lạnh lùng và độc ác đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Thật sự không thể chịu đựng được. Vợ chồng nếu có tình cảm thật sự thì dù có giận đến mấy cũng không được bỏ mặc vợ giữa nơi nguy hiểm trong đêm tối như vậy!".

(Nguồn: Weibo)