Báo Indonesia ghen tị với thành công của ĐT Việt Nam: "Bao giờ chúng ta mới được như họ"

Hoàng Anh, Theo TRÍ THỨC TRẺ 17:30 15/12/2021

Thành công vang dội trong 4 năm qua biến ĐT Việt Nam thành anh cả Đông Nam Á.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã trải qua nhiều chiến dịch thành công suốt 4 năm qua, đó là: U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 2019, vòng loại thứ 2 World Cup 2022... Tuyển Việt Nam từng có thời điểm lên hạng 90 thế giới sau 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Kể từ thời điểm đăng quang AFF Cup 2018, "Những ngôi sao vàng" giữ vững vị thế anh cả Đông Nam Á.

Trên Bola Sport, nữ tác giả Wiwig Prayugi có bài viết: "Chuyện tình Hà Nội - ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup, bao giờ Indonesia mới được như thế này".

Mở đầu bài, Wiwig tuyên bố: "Trong 4 năm qua, các nước ASEAN nên ghen tị với những thành tựu của Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo bắt đầu kỷ nguyên thành công từ đầu năm 2018".

Báo Indonesia ghen tị với thành công của ĐT Việt Nam: Bao giờ chúng ta mới được như họ - Ảnh 1.

Tác giả Wiwig kể lại với độc giả Indonesia về chiến tích thần kỳ của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018. "Đường phố Hà Nội, thứ ba (23/1/2018), trở thành một biển người. Hàng trăm nghìn người hâm mộ Việt Nam đã xuống đường để chào đón thành công của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018".

"Đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á sau khi loại Qatar trong trận bán kết diễn ra tại Changzhou Olympic Sports Center, Thường Châu. Việt Nam đánh bại Qatar trên chấm phạt đền sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ".

"Đối với tất cả mọi người, đây là kỳ tích. Lý do là AFC U23 dành cho các đại gia châu Á. Trong khi đó, Việt Nam chỉ là đội bóng 'nhỏ bé' chưa từng có thành tích ở cấp độ châu Á, đặc biệt là ở AFC U23. Kể từ lần đầu tiên AFC U23 được tổ chức vào năm 2013, các suất vào tốp 4 chỉ có Nhật Bản, Iraq, Qatar, Jordan, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Vì vậy, dù mới lọt vào chung kết nhưng hàng vạn người hâm mộ Việt Nam đã xuống đường ăn mừng".

Wiwig Prayugi nhấn mạnh, Việt Nam là anh cả Đông Nam Á kể từ AFF Cup 2018. Bây giờ, ở AFF Cup 2020, Việt Nam lại đang gieo rắc những lời đe dọa.

Tác giả kết lại bài viết: "Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Đội tuyển Việt Nam cũng đang có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, ở vị trí thứ 99, bỏ xa Indonesia, ở vị trí thứ 166".

"Thế nên, đương nhiên người dân Việt Nam lúc này tràn trề niềm tin vào đội tuyển. Thật đáng để những người yêu bóng đá Indonesia phải ghen tị".