Sở hữu đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương, mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời và body chuẩn đến từng milimet, chừng đó sự đẹp vẫn chưa phải là tất cả để giải thích cho việc tại sao "hậu cung" của Steve Rogers ngày càng đông theo từng bộ phim.
Captain America của chúng ta, siêu anh hùng của chúng ta, ngoài việc suốt ngày đánh đấm với siêu robot, người ngoài hành tinh, trí tuệ nhân tạo và sắp tới là một siêu ác nhân đến từ phía ngoài vũ trụ, còn phải bận rộn như bao nhiêu "hotboy" khác trong việc dọn dẹp các mối quan hệ của mình. Thôi thì cũng không thể nào trách ai được, bởi cái sức quyến rũ không kìm nổi của anh chàng đã "vô tình" gây nên những phi vụ thả thính động trời.
Steve – Bucky: Chúng ta là trúc mã trúc mã
Chắc hẳn mọi người đều đã biết, trước khi được tiêm siêu huyết thanh để trở thành người hùng của nước Mỹ, Steve Rogers là một cậu bé suy dinh dưỡng, yếu ớt, còi cọc. Khi đó, người bạn, cũng là người thân duy nhất của Steve từ khi mẹ anh mất, không ai khác chính là Bucky Barnes. Cả hai cùng lớn lên, cùng chiến đấu vì Tổ quốc đến khi Bucky tưởng như hi sinh, và rồi đột ngột quay trở về với nhân dạng The Winter Soldier, Steve vẫn luôn trân trọng và nguyện bảo vệ người bạn của mình hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt ấy chứ…
Cả đôi mắt này nữa…
Dù cả thế giới có căm ghét cậu, tớ vẫn luôn ở bên cậu
Và ừ, lúc này Bucky vẫn chưa nhớ rõ ràng mình là ai và đây là đâu nhưng vì trúng thính nên cười tươi quá trời tươi luôn
Steve – Tony: Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Mối quan hệ giữa Captain America và Iron Man lại là một trường phái hoàn toàn khác. Tony là người bạn đầu tiên ở thế giới hiện đại chào đón Steve sau 70 anh bị đóng băng, điều này làm Steve rất cảm kích. Ngoài ra, cả hai còn là đồng nghiệp khi cùng xây dựng nên nhóm Avengers, và với tính cách trái ngược của mình, cặp đôi luôn có những tranh cãi cực kỳ nhắng nhít.
Rất tiếc rằng Bucky – người bạn từ thuở nhỏ của Steve – đã từng ám sát cha mẹ Tony khi còn là The Winter Soldier, vì thế Tony quyết tâm giết Bucky để "nợ máu phải trả bằng máu". Đứng giữa hai người bạn thân thiết, Steve đã chọn Bucky, khiến Tony tổn thương sâu sắc.
À, thật ra fangirl có thể giải thích mối quan hệ này ngắn hơn chỉ với một câu: "Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu", xin lỗi Tony, em chỉ là người đến sau.
Cứ rảnh rang là lại đấu võ mồm
Này thì phô diễn sức mạnh cơ bắp
Tuyệt chiêu "đôi mắt thâm tình"
Lại thêm một nạn nhân bị trúng thính
Tránh ra, đây là chuyện riêng giữa tôi và Bucky! (hay nói cách khác, cái giá của sự lăng nhăng)
Steve – Natasha: Khi nữ quái gặp phải thanh niên nghiêm túc
Steve Rogers thì lúc nào chẳng trưng ra cái bộ mặt đăm chiêu của một cụ ông sống gần trăm tuổi, trong khi Natasha Romanoff (Black Widow) lại là một nữ sát thủ hay tỏ vẻ bất cần đời. Bộ đôi tuy có vẻ trái ngược nhau nhưng lại luôn là một đội ăn ý, điển hình là trong phần phim Captain America: The Winter Soldier. Thực ra đối với Natasha thì Steve chẳng cần làm gì nhiều, cứ ngồi yên và thể hiện sự đẹp, lâu lâu thì anh hùng cứu mỹ nhân nữa là đảm bảo gục ngã!
Được rồi đừng cười kiểu này với con gái nhà người ta nữa Steve nhé
Sát thủ Red Room thì sao? Natasha vẫn cần người bảo vệ đấy thôi
Lại cái chiêu "một ánh mắt bằng ngàn lời nói"
Ố ồ không ngờ Black Widow cũng sử dụng mấy cái mẹo sướt mướt này để cắt đuôi bọn theo dõi cơ đấy
Steve – Peggy: Tình đầu là tình khó phai
Peggy Carter, nữ đặc vụ nổi tiếng của nước Mỹ thời Thế chiến Thứ hai, một trong những thành viên đầu tiên của tổ chức SHIELD, cũng không thể thoát khỏi "lưới tình" của Steve Rogers. Nếu ai nói cô nàng yêu cái đẹp thì nhầm to, trước khi Steve tiêm huyết thanh, Peggy đã đổ gục trước tấm lòng lương thiện, sự duyên dáng của anh rồi nhé!
Một chàng lính nhỏ bé nhưng dũng cảm
Tiêm serum vào rồi thì vẫn dũng cảm nhưng được thêm điểm phần cao to
Hôn tạm biệt người đẹp trước khi ra trận – chiêu thả thính sến rện của 80 năm trước
Rất tiếc, câu chuyện tình của cặp đôi đã không có một kết thúc hạnh phúc. Tàu chiến của Steve đâm xuống Nam cực khiến Peggy nghĩ rằng anh đã chết. Đến khi Steve tỉnh dậy đã là 70 sau, cũng là quá muộn màng cho bất cứ sự hàn gắn nào.
Sharon Carter chính là cháu gái của Peggy Carter, cũng theo gót dì của mình để trở thành một điệp viên của SHIELD với mật danh Agent 13. Steve và Sharon quen biết nhau nhờ hai "bà mối" mát tay là Nick Fury và Natasha Romanoff. Mặc dù có vẻ hơi "chín ép" nhưng đội ngũ biên tập phim nôn nóng muốn đưa Steve và Sharon về một nhà nên hai người này đã có những hành động khá đốt cháy giai đoạn.
Từ ở cùng một chung cư…
… đến làm chung một tổ chức…
… và tèn ten, thấy Steve ghê chưa?
Tóm tắt mối quan hệ của Steve và Sam Wilson (The Falcon): Steve vô tình gặp Sam trong một lần gặp thể dục, và bởi Sam không thể phòng bị trước những người đẹp, anh ấy đã bị Steve lôi vào cuộc chiến đầu tiên chống lại SHIELD và nhiều cuộc chiến sau đó nữa.
Đến cả Ant-Man cũng không thể kìm nén sự "fan boy" của mình đây này
Thế đấy, chỉ đẹp trai một chút, duyên dáng một chút, tốt bụng một chút và Steve Rogers đã "nắm trong tay" gần hết cái MCU rồi chứ còn gì nữa. Hãy cùng xem Đội trưởng Mỹ còn thả bao nhiêu thính nữa và bao nhiêu nạn nhân sẽ ăn phải trong Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) sẽ ra mắt vào ngày 25/4 tới đây nhé!
Trailer "Avengers: Infinity War" (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực)