Party sinh nhật tuổi 40 cực tưng bừng của Chuyên Ngoại Ngữ
Hãy cùng chúng tớ khám phá bữa tiệc sinh nhật lớn nhất từ trước đến nay của ngôi trường giàu thành tích này nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>
Chuyên ngữ là một ngôi trường nhỏ bé nằm trong khuôn viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy bé nhỏ, nhưng trường chúng tớ là một ngôi trường vô cùng giàu truyền thống. Tháng 11 này, chuyên ngữ tròn 40 tuổi. Hãy cùng những cựu học sinh chuyên ngữ khám phá bữa tiệc sinh nhật lớn nhất từ trước đến nay của ngôi trường giàu thành tích này nhé.






Đúng tám giờ tối, chương trình liên hoan văn nghệ bắt đầu. Phải nói rằng các tiết mục đều được dàn dựng hết sức công phu, cựu học sinh chuyên ngữ như tớ nhìn thấy rất tự hào vì học sinh trường mình ngày càng giỏi, càng tài năng hơn. Sự hấp dẫn của chương trình được tăng lên bởi sự phối hợp hết sức nhịp nhàng của bốn MC tài năng, gồm 2 cựu học sinh – là anh Tuấn Hà (dẫn chương trình thời sự ^^) và chị Thảo (lớp B khóa 00-03), và 2 học sinh “đương thời” của chuyên ngữ là em Chương (12I) và em Thơ xinh xắn lớp 11G J

Cô bạn nhỏ nhắn lớp 10B với giọng hát vô cùng truyền cảm đã làm nhiều khán giả thích "mê mẩn".







Mỗi lớp, mỗi tiết mục, mỗi phong cách tuyệt vời.
Và không thể không kể đến những vở nhạc kịch ý nghĩa mà các học sinh chuyên ngữ đã truyền đến khán giả. Một “Bài ca không quên” hào hùng, một “Hồ thiên nga” lãng mạn, một “Nàng tiên cá” độc đáo với sự xuất hiện của nhân vật chính là cô Huyền – Cô giáo dạy toán yêu quí của vô số học sinh chuyên ngữ. Tất cả đã để lại những ấn tượng thật sâu đậm trong lòng người xem.


"My heart will go on" lãng mạn...



Sâu sắc với "kỷ niệm tuổi học trò"...
Khi đêm liên hoan văn nghệ kết thúc cũng là lúc lửa trại bắt đầu. Lửa trại hừng hực khí thế Chuyên Ngoại ngữ, hàng trăm học sinh nhảy quanh ngọn lửa rực rỡ, hô vang những câu khẩu hiệu quen thuộc, những bài cheer đầy khí thế “CNN – CNN is the best”. Quả thật chuyên ngữ đã và đang chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mỗi học sinh của ngôi trường bé nhỏ này.
Trường của chúng tớ không cầu kì hoa mĩ, không chỉ tập trung vào bề nổi. Mỗi học sinh chuyên ngữ khi cần đều sẽ là những đại diện xuất chúng của ngôi trường bé nhỏ này, dù ở đây, trong lòng Hà Nội, giữa các trường Đại học lớn nhất của cả nước, hay ở khắp nơi trên thế giới, Anh, Mỹ, Pháp, Đức,... ngọn lửa chuyên ngoại ngữ sẽ mãi cháy trong lòng mỗi cựu học sinh. Và chúng tớ tin, học sinh chuyên ngữ sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mái trường,vươn tới những chân trời mới – như tấm phông nền của buổi dạ hội – Một con thuyền rực rỡ vươn ra biển lớn – Xin mượn khổ cuối của bài thơ “Chuyên ngữ tiến” thay lời kết
"Chuyên Ngữ người đi bao hẹn ước
Đường lên đại học chẳng chia phôi
Ai về Chuyên Ngữ mùa xuân ấy
Trông vào lớp cũ, nhớ chẳng nguôi…"