Hồi kết cực bất ngờ của U - League khu vực miền Trung
Chúng mình cùng xem điều gì đã xảy ra?<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>
Vòng loại giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 (U-League 2011) khu vực miền Trung đã khép lại vào chiều ngày 04/12/2011. Gương mặt xuất sắc đại diện Miền Trung tham gia tranh tài toàn quốc tại TPHCM đã lộ diện với nhiều bất ngờ và kịch tính.
Không khí cực nóng trong nhà thi đấu với số đông cổ động viên của ĐH Kinh tế
Ở nội dung Futsal, “gió” thực sự đã đổi chiều khi ĐH Duy Tân (đương kim vô địch U-League 2010) đã không còn lối đá tấn công đẹp mắt như năm nào. Xét cho cùng, không phải phong độ của ĐH Duy Tân đi xuống mà do các đội Futsal tham dự giải năm nay đã có sự đầu tư, tập luyện kỹ càng trước ngày khai cuộc. Ngay trong trận đầu ra quân, ĐH Duy Tân đã thất thủ trước CĐ Đức Trí với tỷ số 3 – 2. Thắng ĐH Duy Tân nhưng CĐ Đức Trí cũng không làm nên bất ngờ lớn mà để thua ĐH Kiến Trúc ở bán kết với tỷ số 4 – 1. Số phận của 2 đội Futsal có thành tích thi đấu ấn tượng tại U-League 2010 đã được an bài.
Với lối đá mạnh mẽ dứt khoát ĐH Kinh tế đã thắng CĐ Phương Đông với tỷ số 2 – 1 và tranh chung kết khu vực cùng ĐH Kiến Trúc. Chiến thắng chỉ gọi tên ai thực sự mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, và đó chính là Futsal của ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng. Trong trận thi đấu ngày 04/12, đội Futsal ĐH Kiến Trúc ĐN đã trình diễn một lối chơi cực kỳ đẹp mắt, cống hiến hết mình vì “màu cờ sắc áo” trường mình. Với lối đá nhanh, mạnh mẽ, nắm bắt được những cơ hội làm bàn ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã thực sự cống hiến cho người xem một trận cầu đầy hấp dẫn. Chiến thắng chung cuộc 4 - 1 là một tỷ số đáng để các đội Futsal vòng loại chung kết toàn quốc dè chừng.
Với lối đá mạnh mẽ dứt khoát ĐH Kinh tế đã thắng CĐ Phương Đông với tỷ số 2 – 1 và tranh chung kết khu vực cùng ĐH Kiến Trúc. Chiến thắng chỉ gọi tên ai thực sự mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, và đó chính là Futsal của ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng. Trong trận thi đấu ngày 04/12, đội Futsal ĐH Kiến Trúc ĐN đã trình diễn một lối chơi cực kỳ đẹp mắt, cống hiến hết mình vì “màu cờ sắc áo” trường mình. Với lối đá nhanh, mạnh mẽ, nắm bắt được những cơ hội làm bàn ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã thực sự cống hiến cho người xem một trận cầu đầy hấp dẫn. Chiến thắng chung cuộc 4 - 1 là một tỷ số đáng để các đội Futsal vòng loại chung kết toàn quốc dè chừng.
Đội Futsal ĐH Kiến Trúc chung vui cùng cổ động viên
Có thể nói, chung kết của U-League 2011 tại khu vực Đà Nẵng là cuộc chơi giữa 2 trường ĐH Kinh tế và ĐH Kiến trúc. Trong đó, trường ĐH Kinh tế góp mặt ở cả 3 nội dung Futsal, Cheerleading và Miss U-League. Và chiến thắng đã gọi tên Đại học Kiến Trúc ở cả 2 nội dung Futsal và Cheerleading. Danh hiệu “Miss U-League” khu vực miền Trung thuộc về Nguyễn Trần Mỹ Linh ĐH Duy Tân ĐN và “Người đẹp tài năng và hình thể” thuộc về cô gái đến từ trường ĐH Bách Khoa ĐN.

Với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ, Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 đang đến hồi gay cấn, hấp dẫn. Khu vực miền Bắc với lối chơi nhanh, mạnh mẽ. Khu vực miền Trung lối chơi kỷ thuật cá nhân và biết tận dụng thời cơ tốt. Còn TPHCM thì sao? Giải U-League 2011 còn hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Ai sẽ lên bục vinh quang? Ai sẽ toả sáng Miss U-League toàn quốc và ai sẽ chạm tay mình đến cúp Cheerleading đầy danh giá. Hãy cùng người bạn đồng hành Trà Xanh Không Độ “cháy” hết mình với sân chơi giải nhiệt cuộc sống nhé các bạn.
Chúng mình có thể tìm hiểu và theo dõi nhịp đập U-League 2011 tại www.u-league.vn và đón xem trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet- VTC9 vào lúc 15h00 Chủ Nhật hàng tuần.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày