Bạn thân "Cô dâu 8 tuổi" bị gọi điện đe dọa khi đòi lại công lý

, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 12/05/2016

Cô bạn thân của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee vừa tiết lộ chi tiết gây sốc khi đứng lên chống lại Rahul.

Đã một tháng kể từ sau cái chết của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee. Nhưng ngay từ đầu, vụ án này đã vướng vào nhiều tranh cãi. Bắt đầu với việc người bạn trai Rahul Raj Singh bị tố đã đẩy cô vào việc tự sát. Sau đó, một vụ lùm xùm khác lại xảy ra. Người bạn Kamya Punjabi của Pratyusha Banerjee tiết lộ với truyền thông về việc cô nhận những cuộc gọi đe dọa kể từ khi đứng lên bênh vực Pratyusha. Cô cũng làm rõ những lời cáo buộc từ phía Rahul Raj Singh và tiếp tục đòi lại công lý cho người bạn quá cố.

Bạn thân Cô dâu 8 tuổi bị gọi điện đe dọa khi đòi lại công lý - Ảnh 1.

Pratyusha Banerjee và người bạn Kamya Punjabi

Nữ diễn viên chia sẻ về chuyện bị đe dọa với trang Mid day: "Tôi đang nhận những cuộc gọi đe dọa. Nhưng tôi là Kamya Punjabi. Tôi không sợ bất cứ ai. Rahul đang nhắm vào tôi. Bạn nghĩ tôi quan tâm? Anh ta biết tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng. Anh ta biết tôi can đảm và những gì tôi nói đều đại diện cho mọi người đồng nghiệp khác. Có nhiều người không muốn công khai nói ra suy nghĩ của họ, nên họ nói lại cho tôi. Tôi chính là tiếng nói của họ".

Kamya bày tỏ, cô vẫn không thể tin được Pratyusha đã mất trong khi Rahul vẫn tự do tự tại: "Một cô gái đã mất mạng và anh ta vẫn chưa ngồi một ngày trong tù. Cha mẹ Pratyusha đang đi khắp nơi để đòi lại công lý. Tại nước chúng ta, không có thứ gọi là giá trị mạng sống. Ai là người ép cô ấy đến bước đường cùng? Có những dấu vết trên mặt của Pratyusha. Phải có hình phạt nào đó để làm gương cho kẻ khác. Như thế, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phải suy nghĩ 50 lần trước khi đưa tay đánh phụ nữ".

Bạn thân Cô dâu 8 tuổi bị gọi điện đe dọa khi đòi lại công lý - Ảnh 2.

Pratyusha và Rahul

Trong khi đó, Rahul thì nói Kamya đã mượn 250.000 rupee (hơn 83 triệu VND) từ Pratyusha. Điều này khiến cha mẹ Pratyusha tức giận và yêu cầu Kamya đâm đơn kiện Rahul tội bôi nhọ danh dự. Sự thật này là Pratyusha đã dùng số tiền để tài trợ cho câu lạc bộ thể thao do Kamya sở hữu. Mọi người đều biết điều đó. Ngoài ra, chuyện này đã xảy ra 3 năm trước khi Rahul xuất hiện trong cuộc đời Pratyusha.

Không những thế, Rahul cũng phản bác lại cha mẹ Pratyusha. Anh nói rằng nữ diễn viên chưa bao giờ có tài khoản ngân hàng nào do cô đứng tên, tất cả tài khoản đều được đứng tên chung bởi cô và người mẹ Soma Banerjee.

Rahul nói: "Nếu tôi theo đuổi tiền của Pratyusha thì số tiền đó đâu rồi? Số tiền phải được chuyển vào tài khoản của tôi và tôi sẵn sàng cho kiểm tra tất cả tài khoản của tôi. Thật ra, Pratyusha đã phải chi trả cho mọi chi phí phát sinh từ ngôi nhà của cô ấy, và gia đình cô ấy đã vay nợ dưới tên của Pratyusha".

Rahul còn tiết lộ, mẹ của ngôi sao "Cô dâu 8 tuổi" thậm chí không đưa trang sức cho con gái khi Pratyusha đi dự đám cưới. Anh khẳng định cha mẹ Pratyusha đã tra tấn tinh thần cô.

Nguồn: Bollywoodlife