Bạn thân Britney Spears tố sự thật ghê người: Gia đình tạo bằng chứng giả để dựng chuyện sử dụng ma túy, liên tục bị ép uống thuốc

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 17/07/2021

Những sự thật xoay quanh quyền bảo hộ kinh hoàng của Britney Spears ngày càng được hé lộ khiến người hâm mộ càng thêm bức xúc.

Mới đây, tờ The Sun đã có bài phỏng vấn với Sean Phillip, người bạn thân kiêm nhân viên cũ của Britney Spears, xoay quanh quyền bảo hộ kinh hoàng áp đặt lên nữ ca sĩ suốt 13 năm. Tiếp tục là những thông tin chấn động về quyền bảo hộ khiến người hâm mộ không thể nào ngồi yên trước sự bóc lột đến tận xương tủy mà đội ngũ bảo hộ áp đặt lên Britney Spears.

Đặc biệt, bố Britney cùng team quản lý thậm chí đã cố gán cho nữ ca sĩ tội danh sử dụng ma túy để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn cuộc sống cô, nhằm dễ dàng hưởng lợi hơn từ khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD của "Công chúa nhạc Pop".

Bạn thân Britney Spears tố sự thật ghê người: Gia đình tạo bằng chứng giả để dựng chuyện sử dụng ma túy, liên tục bị ép uống thuốc - Ảnh 1.

Britney Spears và Sean Phillip thân thiết với nhau một thời gian dài

Dưới đây là những điểm đáng chú ý từ phần phỏng vấn của Sean Phillip với tờ The Sun được đăng tải trong ngày hôm nay (17/7 theo giờ Việt Nam).

Mọi thứ xảy ra từ trước khi quyền bảo hộ được thiết lập, bố Britney lấy thẻ tín dụng, điện thoại và thay đổi mật khẩu cửa ra vào nhà để giam lỏng nữ ca sĩ

"Ông Jamie chỉ muốn làm bố của Britney khi cô ấy 26 tuổi và đã trở thành triệu phú. Khi cô ấy gặp rắc rối, ông ấy đã xuất hiện, nhưng không phải vì lòng thương và sức khoẻ của cô ấy. Ông ấy hòan toàn có khả năng ngăn chặn những điều xấu xảy ra với Britney - nhưng tôi tin ông ấy đã tiếp tay cho điều đó. Hollywood đầy rẫy những câu chuyện về luật sư và bác sĩ cấu kết với nhau. Chúng đã giết chết Michael Jackson. Tôi tin ông Jamie đã nhúng tay vào và làm việc với quản lý của cô ấy khiến mọi chuyện tệ hơn.

Mọi chuyện xảy ra thậm chí trước khi có quyền bảo hộ này. Họ lấy thẻ tín dụng, điện thoại của cô ấy, thậm chí thay đổi mật khẩu cửa ra vào nhà cô ấy nữa. Họ lấy hết tất cả quyền sở hữu của cô ấy. Điều này đã có trước khi Britney cạo đầu. Trong người cô ấy chỉ có một mảnh giấy bao gồm số thẻ tín dụng để cô ấy có thể thanh toán, cô ấy không được giữ thẻ của mình. Đó là một thẻ Amex màu đen, và quản lý của cô ấy giữ tấm thẻ đó."

Bạn thân Britney Spears tố sự thật ghê người: Gia đình tạo bằng chứng giả để dựng chuyện sử dụng ma túy, liên tục bị ép uống thuốc - Ảnh 2.

Một ngôi sao kiếm về hàng trăm triệu USD khi mua đồ vẫn phải hỏi giá vì toàn bộ tiền bạc không được kiểm soát

Britney chưa bao giờ hỏi mượn tiền của Sean. Nhưng trước khi mua gì, cô ấy luôn hỏi anh rằng: "Tốn bao nhiêu tiền thế?". Những người xung quanh cứ kiểu: "Mua máy bay riêng đi, mua nhà đi, đi shopping đi", nhưng số tiền còn lại đâu? Tiền đó đem đi đầu tư hay trong ngân hàng?

"Tôi nghĩ đến lúc này, bản thân cô ấy cũng không biết. Tôi nghĩ bản thân Britney cũng không biết tổng tài sản mình có là bao nhiêu".

Britney bị ép uống thuốc liên tục, đội ngũ bảo hộ muốn gán cho Britney tội "sử dụng ma túy" để siết chặt quyền kiểm soát cuộc sống nữ ca sĩ

"Tôi được thuê làm huấn luyện viên cá nhân cho Britney vào năm 2006. Mỗi ngày Britney đều được cho uống 2 viên thuốc không nhãn. Tôi không nghĩ tôi muốn biết đó là thuốc gì. Mọi chuyện bắt đầu kì quặc khi công việc của tôi trở thành người bên cạnh Britney 24/7. Tôi vừa là stylist, vừa trông trẻ, vừa làm PT, kiêm luôn vệ sĩ và cả chống lại paparazzi - tôi phải năn nỉ họ đừng chụp hình Britney."

Quản lý của cô ấy liên tục nhắc Sean phải đảm bảo Britney uống thuốc. Anh đã phản đối và bảo bản thân không phải bác sĩ hay y tá để có thể làm chuyện đó. Lúc đó Britney không còn được tỉnh táo nhưng Sean cam đoan cô ấy không sử dụng ma tuý trong khi họ chỉ đi tiệc tùng và uống cocktails là hết mức. Sean cho biết cả team bảo hộ cố gán cho Britney vào tội "sử dụng ma tuý" để bôi bác và kiểm soát cuộc sống của cô.

Bạn thân Britney Spears tố sự thật ghê người: Gia đình tạo bằng chứng giả để dựng chuyện sử dụng ma túy, liên tục bị ép uống thuốc - Ảnh 3.

Hình ảnh Britney cạo trọc đầu gây sốc toàn thế giới

Dự tiệc giao thừa thì ngất xỉu, team Britney ép cô uống thuốc để tỉnh lại để tiếp tục trình diễn, bật khóc khi tỉnh lại

Sean kể lại bữa tiệc giao thừa năm 2007 khi Britney ngất xỉu tại hộp đêm Pure. Sean cho biết quản lý của Britney đã cho cô uống amphetamine để cô tỉnh lại và tiếp tục tiệc tùng. "Thực tế là lúc đó Britney đã kiệt sức. Cô ấy bị vắt kiệt đến xương tuỷ. Cô ấy bị ép trình diễn. Những loại thuốc mà cô ấy được cho uống không những không giúp ích mà còn khiến cô ấy bị ảo giác. Lúc đó Britney đã ngất xỉu tại bữa tiệc. Team quản lý muốn che đậy việc này nên đã thông báo Britney mệt phải về sớm. Tôi đã cõng Britney ra ngoài và dùng 1 áo vest lớn màu đen để che cô ấy lại để paparazzi không thể chụp ảnh. Sau khi Brit tỉnh lại, cô ấy bắt đầu khóc và hỏi "Tại sao tôi vẫn phải nhận việc tại hộp đêm như vậy?".

Tối đó quản lý của Britney tiếp tục đưa thuốc cho Sean và bảo Britney uống. Anh đã từ chối ngay lập tức và năn nỉ họ để cô ấy nghỉ ngơi một đêm: "Britney thật sự rất đáng yêu, tử tế và cô ấy thông minh hơn mọi người nghĩ. Khủng hoảng của cô ấy không phải vì cô ấy bị tâm thần. Mà là vì những chuyện xung quanh khiến cô ấy tức giận. Jamie là một kẻ nghiện rượu, còn team quản lý thì muốn kiểm soát và vắt kiệt cô ấy. Lâu lâu tôi lại nhận được những cuộc điện thoại từ người lạ, bảo họ muốn giúp đỡ Britney. Trong đó có Mel Gibson, ông ấy bảo Chúa sẽ giúp đỡ Britney.

Tôi không nghĩ xung quanh Britney là những người muốn giúp đỡ cô ấy, họ chỉ muốn che đậy thực tại khỏi Britney. Tôi nghĩ trước đây đúng là Britney cần giúp đỡ, nhưng quyền bảo hộ này thật quá nực cười. Nó chỉ là một công cụ để kiếm tiền mà thôi".

Bạn thân Britney Spears tố sự thật ghê người: Gia đình tạo bằng chứng giả để dựng chuyện sử dụng ma túy, liên tục bị ép uống thuốc - Ảnh 4.

Britney Spears mất kiểm soát hành vi, cạo trọc tóc và dùng dù tấn công một paparazzi hồi năm 2007.

Nguồn: The Sun - Ảnh: Internet