Bạn sẽ "chột dạ" ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 12/04/2017

“Lối cũ ta về/ Dường như nhỏ lại/ Trời xanh xanh mãi/Một màu ấu thơ”. Kỷ niệm tuổi thơ như một báu vật mà chúng ta khư khư cất giữ cho riêng mình, để lắm lúc mong mình bé lại, và lắm lúc nhìn lại để biết mình đã trưởng thành đến dường nào.

Cùng lắng nghe câu chuyện tuổi thơ của “người nổi tiếng”, xem họ có từng nghịch ngợm, vô tư, hồn nhiên giống chúng ta không nhé!

Soobin Hoàng Sơn

Không ngờ hồi bé Soobin cũng lắm chiêu trò đến vậy? Chỉ vì muốn một đôi giày mới thôi mà khổ nỗi đôi giày cũ thì mãi “đi hoài không đứt”? Lời “tự thú” của Soobin chắc là khiến nhiều người trong chúng đồng cảnh ngộ lắm đây.

Bạn sẽ chột dạ ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao - Ảnh 1.

“Sibun nhớ hôm đó cũng vì muốn một đôi giày mới nên đã bày kế cùng đám bạn. Kế sách chính là SIÊU TRỘM MÀI GIÀY. Cả đám lén la lén lút ra sau trường, mỗi đứa lựa một hòn đá thiệt bự rồi ngồi mài. Mà buồn cười là mài riết thì mòn đâu không thấy chỉ thấy rách kiểu nham nhở chuột gặm”.

Trang Hạ

Nhớ lại thời thơ ấu, hẳn là nhiều người 8x, 9x đời đầu không thể quên được những mảng màu ký ức của một thời cơ cực, thiếu thốn khi mà mọi thứ sách vở, quần áo, đồ chơi…chúng ta đều được thừa hưởng từ anh chị và từ…hàng xóm.

Bạn sẽ chột dạ ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao - Ảnh 2.

“Hồi cấp Một, cả lớp mang giày dép đi học thì còn mình phải mang dép cao su kiểu bộ đội cụ Hồ, loại của con trai ấy. Thứ nhất, tất nhiên là vì nó rẻ, nhà mình chỉ có điều kiện đến thế thôi. Thứ hai, vì nó dễ dàng sửa nếu bị hỏng. Lúc ấy, hình ảnh một đứa bé 7 tuổi lui cui sửa dép với cây nhíp nhỏ là cảnh tượng quen thuộc của mình. Các bạn học ở trường hay cướp lấy dép mình để ném nhau. Tủi nhục và bị chê cười. Đến sau này, hình ảnh đó vẫn thỉnh thoảng khiến mình gợi nhớ lại những năm tháng nghèo rách và “khác biệt”.

Nguyễn Ngọc Thạch

Đọc mẩu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ, chúng ta không khỏi bật cười khi thấy mình cũng không tránh khỏi tình trạng “bị dí roi mây” vào cái ngày xưa ấy. Rồi nhận ra, ngày đầu tiên đi học, thiệt ra đứa nào cũng “nhây và lầy” hết, chỉ có ba mẹ là “kiên nhẫn”. Mà ngày ấy, chỉ biết vui khi được mẹ mua cho đôi giày mới đến trường, chứ ai biết việc đến trường lại… cực nhằn đến vậy.

Bạn sẽ chột dạ ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao - Ảnh 3.

“Đường đi học ngang chợ, chợt mẹ dừng lại, dắt tay tôi vào hàng giày dép gần đó, chọn cho tôi một đôi giày sandal màu nâu thật xinh xắn. Khi đặt chân vào đôi giày mới, tôi cảm nhận được như mình được chấp cánh để bay vào tương lai tươi sáng bằng tình yêu thương vĩ đại cùng cây roi mây của mẹ.

… Đó là đôi giày đi học đầu tiên trong đời mẹ mua cho tôi. Hôm nay, tôi đi học”.

Hà Anh Tuấn

Không phải giấu giếm khi niềm mơ ước, cố gắng phấn đấu để đạt được học sinh giỏi hồi bé bình dị lắm. Mà không phải ba mẹ hứa sẽ tặng quà hay vòi vĩnh gì đâu nhé, chỉ đơn giản một câu khoe bang quơ “Mẹ ơi, học kỳ con được xếp loại giỏi” thôi, thì hôm sau thể nào mẹ cũng mua cho một món đồ chơi hay đôi giày mới mà lúc ngang qua chợ hôm trước, có đứa đã đứng đó…ngẩn tò te.

Bạn sẽ chột dạ ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao - Ảnh 4.

“Một trong những món quà đầu tiên được thưởng vì học giỏi là đôi Biti's. Khi ấy, trong đôi mắt thèm thuồng của đứa trẻ con, đôi giày là một giấc mơ đẹp đẽ và vững chắc. Cứ thế, Biti's bọc lấy những bước chân chập chững đầu đời của tôi, mang theo cả tình yêu thương của cha mẹ và gửi gắm vào đó biết bao niềm tin hi vọng”.

Elly Trần

Không riêng tâm tư của những đứa con khi được sắm cho đôi giày mới để bằng bạn bằng bè, thì hơn ai hết người mẹ cũng có một nỗi lòng riêng để gửi gắm vào bước chân nhỏ bé ấy.

Bạn sẽ chột dạ ngay khi nghe những chia sẻ kỷ niệm thời ấu thơ của các sao - Ảnh 5.

“Mẹ hạnh phúc được bên em lúc em bi bô tập nói và chập chững tập đi.

Mẹ tự hào theo dõi em từng bước, từng bước dần cứng cỏi và khỏe mạnh hơn…

… Những chặng đường em qua, em lớn hơn, từng đôi giày cũng thế lớn dần. Mẹ cất hết trong tủ như lưu trữ những kỷ niệm ấu thơ cho em.

Mẹ hứa rằng những chặng đường quan trọng tiếp theo, bước chân em vẫn sẽ tiếp tục được nâng niu cùng mẹ. Mẹ sẽ chẳng thể bên em chăm sóc em mãi, nhưng mẹ hứa sẽ mãi dõi theo từng bước chân của em”.

Không ăn mày dĩ vãng nhưng ai cũng có một câu chuyện bé thơ để kể lại, để nuôi sống tâm hồn, và hơn hết thảy, chúng nhắc nhở ta luôn trân trọng những điều đã đi qua, dù là những điều vụn vặt, không đầu không đuôi. Vì đó mãi là kỷ niệm!

Có lẽ bạn đã không nhận ra

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.

#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/.

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.

-------------------------------------------------------

Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày