Cân nặng luôn là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt của hàng vạn tâm hồn ăn uống trên thế giới. Vẫn biết rằng cứ ăn là sẽ béo, rồi dặn lòng béo rồi thì tập thôi nhưng chắc chắn 80% hội viên hội mê ăn đều là những người lười vận động. Họ có thể ăn say mê, ăn quên lối về nhưng tuyệt nhiên lại không bao giờ đặt chân tới phòng tập gym rồi sau đó lại nhìn vào gương và tự than thân trách phận. Thôi nào các bạn trẻ, năm 2016 rồi, phải khỏe - đẹp - sexy thì mới có nhiều người yêu. Cố gắng chăm chỉ lên nhé, hãy nhìn 14 tấm gương năng vận động dưới đây và học tập đi.
1. Vắt chân lên cổ chứ có phải xuống biển mò vàng đâu mà nhìn người chị của em nhọc thế nhỉ.
2. Trồng cây chuối còn khó hơn lội suối kiếm người yêu.
3. Không có việc gì khó, chỉ sợ mông hơi nặng.
4. Anh có thể bắt em tỉnh khi đang phê nhưng đừng bắt em từ bỏ đam mê mà nhất là tập tành.
5. Béo mà vẫn khéo léo chính là em đây.
6. Năng squat một chút cũng không thiệt đâu. Mông to không lo chết đói.
7. Vẫn biết rằng cứ ăn là sẽ béo, nên ngậm ngùi béo rồi thì tập thôi.
8. Thanh niên cứng là luôn có hứng đi tập. Mưa nắng gì cũng mặc nhé.
9. Phải tập thì mới tấp nập người mê được.
10. Người đẹp đi tập cũng vẫn phải đẹp, các chị đừng quên đấy.
11. Ăn một miếng, chạy mười tiếng. Cái mồm đúng là làm hại cái thân mà.
12. Mập nên phải tích cực đi tập đấy mấy mẹ. Khổ lắm chứ không phải khổ vừa.
13. Người vừa hiền khô, dễ thương lại vừa dẻo dai nhất vùng hóa ra có thật.
14. Có phúc cùng hưởng, có béo cùng tập. Đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết đây này.
(Nguồn: Tổng hợp)