Bài tập về nhà cuối cùng của thầy giáo chỉ dài 1 dòng khiến học trò lớp 12 rưng rưng xúc động

Bạch Dương, Theo Infonet 15:37 29/06/2022

Đây là một bài tập về nhà đặc biệt và ý nghĩa nhất đối với các em học sinh trước ngày rời mái trường cấp 3.

Ba năm học tập dưới mái trường THPT tưởng dài mà thoắt cái đã trôi qua như một cơn gió. Cứ độ cuối tháng 6, các bạn học sinh lớp 12 lại “chạy nước rút” để chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng phía trước và nói lời tạm biệt với thầy cô, bạn bè. Đây chắc chắn là quãng thời gian nhiều kỷ niệm nhất đối với tuổi học trò.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ đoạn clip ghi lại bài tập về nhà cuối cùng của một thầy giáo gửi đến học trò của mình khiến ai nấy vô cùng xúc động.

Theo nội dung clip, người thầy nắn nót viết dòng chữ trên bảng với nội dung: “Bài tập về nhà cuối cùng: Hãy sống bình thường chứ không tầm thường!”.

Sau khi viết xong, thầy giáo cầm chiếc balo bước ra khỏi lớp, không quên đưa tay chào tạm biệt học trò với nụ cười tươi trên môi.

Trong suốt những năm tháng học tập, có lẽ đây là bài tập về nhà đặc biệt và ý nghĩa nhất đối với các em học sinh. Một bài tập không có thời gian nộp, không có công thức áp dụng, không có bài mẫu... mà chính mỗi học trò sẽ tự mình tìm ra lời giải khi đặt chân vào trường đời.

Bởi chứa đựng tình yêu thương cùng lời dặn dò ý nghĩa mà bài tập của thầy giáo này khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động.

Bài tập về nhà cuối cùng của thầy giáo chỉ dài 1 dòng khiến học trò lớp 12 rưng rưng xúc động - Ảnh 1.
Bài tập về nhà cuối cùng của thầy giáo chỉ dài 1 dòng khiến học trò lớp 12 rưng rưng xúc động - Ảnh 2.
Bài tập về nhà cuối cùng của thầy giáo chỉ dài 1 dòng khiến học trò lớp 12 rưng rưng xúc động - Ảnh 3.

Sau khi clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Mọi người đều bày tỏ sự xúc động trước bài tập đầy ý nghĩa này. Một số người khác còn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh cuối cấp rằng hãy luôn trân trọng quãng thời gian đẹp đẽ dưới mái trường cấp 3.

Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

- Bài tập này khó quá. Xem clip mà thấy buồn ghê!

- Buồn nhất là khi bản thân phải tạm biệt điều gì đó đã gắn bó từ lâu. Chúc tất cả các bạn sẽ vững bước trong hành trình phía trước và không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô.

- Bài tập dành cả đời để làm. Cảm ơn tất cả, cảm ơn những kỷ niệm đẹp, cảm ơn đã giúp em có những phút giây đáng nhớ nhất cuộc đời.

- Có lẽ, sau này, khi đã bay cao bay xa với hoài bão của mình, các em vẫn sẽ nhớ về khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên với bao kỷ niệm đẹp này!

- Bài tập ý nghĩa và đặc biệt nhất của đời học sinh!

Clip: MXH