Ryan Gosling - chàng tài tử được mệnh danh là "bạn trai trong mơ của mọi người" hay "soái ca hoàn hảo nhất Hollywood" - đã được đề cử giải Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn trong phim "La La Land".
Mặc dù có biệt danh là "bạn trai trong mơ của mọi người", nhưng Gosling thật ra đang chung sống cùng nữ diễn viên Eva Mendes. Họ có hai con gái: Amada và Esmeralda.
Trong đêm trao giải vừa qua, Ryan Gosling đã chiến thắng. Anh bắt đầu bài phát biểu cảm ơn bằng câu bông đùa nhẹ nhàng về chàng đồng nghiệp cùng tên - Ryan Reynolds.
"Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị nhầm lẫn với Ryan Reynolds"
Reynolds cũng được đề cử cùng hạng mục với Gosling, nhờ vai diễn trong "Deadpool". Gosling đùa rằng, có lẽ Reynolds mới là người thắng thật sự, do người ta lại nhầm lẫn hai Ryan nên Gosling mới được gọi tên thắng giải.
Anh không quên cảm ơn người bạn diễn trong "La La Land" - Emma Stone và đạo diễn Damien Chazelle.
"Damien và Emma, giải này thuộc về cả ba chúng ta"
Gosling sau đó nói, anh muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người - "quý cô" Eva Mendes của anh: "Trong lúc tôi ca hát, nhảy múa, đánh piano và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đóng phim, thì quý cô ấy đang nuôi nấng con gái của chúng tôi, thậm chí lúc đang mang thai đứa thứ hai, đồng thời còn phải giúp anh trai cô ấy vượt qua căn bệnh ung thư".
"Nếu cô ấy không hy sinh tất cả để tôi có được trải nghiệm này, thì hôm nay tôi sẽ không đứng đây, mà là một người khác. Vì thế, em yêu ơi, cảm ơn em. Gửi đến các con gái, Amada và Esmeralda, bố yêu các con".
Cuối cùng, Gosling muốn dành giải thưởng này để tưởng nhớ Juan Carlos Mendes - người anh trai quá cố của Eva.
Bài phát biểu của Ryan Gosling tại Quả Cầu Vàng 2017
Ai đang cắt hành ở gần đây à?