Chiều ngày 6-12, trước trận đấu vài giờ đồng hồ, bầu không khí sân Mỹ Đình đã sớm trở nên náo nhiệt vì sự xuất hiện của các CĐV.
Để phục vụ nhu cầu ăn, uống và giữ xe của người hâm mộ, nhiều dịch vụ cũng mở ra "ăn theo". |
Quan sát của PV, những bãi gửi xe tự phát này còn bố trí đội hình đông đảo các thanh niên đứng tràn xuống lòng đường chèo kéo các CĐV khi tới sân Mỹ Đình. |
Giá cả có vẻ như đã có theo ba-rem từ những lần trước. Một chiếc xe máy gửi bên ngoài sân được hét từ 30 đến 50.000 đồng. Trong khi đó, với xe ô tô, mức giá tăng chóng mặt lên tới 200.000 đồng. |
Anh Nguyễn Văn Minh (Cầu Giấy) cho biết: “Mình đến quá muộn, lại sát giờ thi đấu nên không thể gửi được xe trong sân nên đành gửi xe tại các bãi gửi xe phía ngoài nhưng giá đắt quá. Xe máy có giá những 30.000 đồng nhưng cũng đành chấp nhận". Chiếc vé của một bãi trông xe tự phát bên ngoài sân Mỹ Đình không hề có bất kỳ dấu hiệu hay con dấu nào của cơ quan chức năng. |
Dù giá vé đắt đỏ nhưng các bãi giữ xe tự phát phía ngoài sân Mỹ Đình vẫn chật kín xe gửi. |
Một tài xế ô tô đang mặc cả giá với nhân viên của bãi gửi xe tự phát vì mức giá quá cao. |