Bahamas mở resort chỉ phục vụ khách ngoại cỡ, du khách béo phì từ châu Âu ùn ùn kéo sang

Thanh Hương, Theo Trí thức trẻ 10:31 25/10/2017

Béo không phải là cái tội, vì thế những người béo xứng đáng có một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời dành riêng cho họ với đủ mọi tiện nghi mà không bị nhòm ngó hay xì xào bàn tán.

Đó là suy nghĩ của doanh nhân James King khi thành lập khu nghỉ dưỡng duy nhất trên thế giới chỉ chuyên phục vụ những khách hàng ngoại cỡ cách đây 2 năm ở đảo Eleuthera của quần đảo Bahamas.  

Bahamas mở resort chỉ phục vụ khách ngoại cỡ, du khách béo phì từ châu Âu ùn ùn kéo sang - Ảnh 1.

Du khách "ngoại cỡ" thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ tại đây mà không bị nhòm ngó (Ảnh: The Sun)

Tại nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của doanh nhân James King, du khách sẽ được đi dạo trên một bãi biển riêng tư mà không sợ bị đánh giá, như chị Shawn-Marie Riley, 1 du khách nặng 170 kg tới từ bang Texas của Mỹ chia sẻ:

"Bạn có hình dung ra cảm giác đi trên một bãi biển - nơi người ta coi bạn như một chú cá voi mắc cạn không? Là 1 người ngoại cỡ sống trong một thế giới thích phán xét rất căng thẳng. Có thể cảm thấy mình là người bình thường, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là 1 món quà quá tuyệt vời".

Chị Riley thích khu resort này đến mức dự định sẽ quay lại vào năm sau.

Ngoài những cảm giác bị soi mói, thì khi đi nghỉ dưỡng, nhiều du khách thừa cân cũng có những nghi ngại như liệu họ (nhà nghỉ) có loại ghế vừa với mình không? Hay liệu bồn tắm có vừa với mình không?"

Bahamas mở resort chỉ phục vụ khách ngoại cỡ, du khách béo phì từ châu Âu ùn ùn kéo sang - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời tại đảo Eleuthera của quần đảo Bahamas (Ảnh: The Sun)

Những thắc mắc đó đều được giải tỏa, bởi ở khu nghỉ dưỡng có một không hai này, du khách có thể thả mình thư giãn trên những chiếc ghế dài được thiết kế để chịu được trọng lượng tới 250kg, hay ngủ trên những chiếc giường cỡ lớn với khung bằng thép vô cùng chắc chắn.

Các hoạt động vui chơi tại đây bao gồm bơi lội và đi thuyền kayak tại một đầm phá gần đó. Những lựa chọn khác bao gồm bơi thuyền hoặc câu cá.

Theo doanh nhân King, 60% khách hàng của khu resort là người Mỹ, số còn lại tới từ những nơi rất xa, ví dụ như Anh và Tây Ban Nha.

Chia sẻ về nguyên nhân mở khu resort đặc biệt này, James King cho biết những khách sạn nơi mình từng làm việc không phục vụ những người béo phì. James King đặt câu hỏi: "Tại sao 40% dân số lại bị bỏ rơi như vậy bởi ngành du lịch chứ?"

Được biết, mức giá tại khu nghỉ dưỡng của James King là 16.400 USD cho kỳ nghỉ 6 ngày, bao gồm 3 bữa buffet 1 ngày. Với sự hoan nghênh và hài lòng của du khách, việc làm ăn rất phát đạt.

Vì vậy, doanh nhân thức thời này cũng dự định sẽ mở một khu resort thứ 2 như thế này ở đảo Cat gần đó, phục vụ thêm cả các cặp đôi quá khổ.