Ông Luciano Ponzetto (55 tuổi) là chủ của một trung tâm thú y gần Turin (Italy). Mặc dù thường làm nhiệm vụ cứu chữa cho những "bệnh nhân" động vật của mình, thế nhưng, Luciano lại có sở thích săn bắn động vật hoang dã.
Ông Luciano có sở thích săn bắn động vật hoang dã.
Khoảng một năm trước, vị bác sĩ thú y này bắt đầu trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận và đặc biệt là các nhà hoạt động bảo vệ động vật khi hàng loạt những hình ảnh cho thấy ông chụp ảnh cùng xác sư tử, gấu báo hay hươu cao cổ được đăng tải lên mạng.
Hành động của ông đã bị lên án kịch liệt.
Khi đó, một trang Facebook cũng đã được lập ra để lên án hành động của ông Luciano, trong đó, nhiều người thậm chí còn lên tiếng đe dọa vị bác sĩ thú y bởi thú vui tàn nhẫn.
Bất chấp những chỉ trích của dư luận, ông Luciano vẫn tiếp tục miệt mài với những hành trình săn bắn động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong lần đi săn mới đây, người đàn ông này đã trượt chân và ngã xuống hẻm núi sâu 30m.
Một cảnh sát Italy chia sẻ trên tờ The Sun "Thi thể của ông ấy đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện. Có vẻ như người này đã bị trượt chân ngã trong khi đang đi săn. Chúng tôi không thể làm gì hơn bởi ông ấy đã tử vong tại hiện trường".
Ông Luciano đã chết trong lần đi săn mới đây.