Bà mẹ chi 144.000 USD xây 2 cầu vượt để quý tử đến trường an toàn

Ánh Lê, Theo Phụ nữ Việt Nam 22:19 12/09/2022

Hành động của bà mẹ Trung Quốc này đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Theo South China Morning Post, một phụ nữ họ Meng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã chi hơn 1 triệu NDT (~144.000 USD) tiền túi để xây 2 cây cầu vượt gần trường Trung học Thực nghiệm Hạ Ấp. Mục đích là để đứa con đang học lớp 2 của cô và các học sinh khác có thể qua đường một cách an toàn.

Theo đó, đoạn đường đến ngôi trường này nằm trên trục đường chính, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm khiến phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa đón con. Hơn nữa, đoạn đường này còn không có đèn giao thông nên việc sang đường là mối nguy hiểm thường trực đối với học sinh khi đi học.

Bà mẹ chi 144.000 USD xây 2 cầu vượt để quý tử đến trường an toàn - Ảnh 1.

Người dân cho biết vị trí này luôn trong tình trạng tắc nghẽn khi phụ huynh đón hoặc đưa con đến trường: "Gần cổng trường không có đèn giao thông. Điều đó rất nguy hiểm", một phụ huynh cho biết.

"Con đường này không an toàn cho cả giáo viên và học sinh. Thi thoảng ôtô còn không dừng khi có người sang đường", một giáo viên giấu tên nói.

Người mẹ lo lắng cho biết con đường này còn đặc biệt bất tiện khi trời mưa vì nằm ở vùng đất thấp: "Nước mưa bị đọng lại khá sâu và việc qua đường trở nên rất khó khăn. Thậm chí, nước thường tràn vào các bậc thang trong trường, nơi bọn trẻ đứng chờ cha mẹ chúng đến đón. Trông chúng thật đáng thương. Hai bàn chân con tôi trắng bệch vì bị ngâm dưới nước mưa lâu.

Hai cây cầu đã được Cục Nhà ở và Phát triển đô thị, nông thôn địa phương cấp phép xây dựng và sắp được hoàn thành. Tôi đã xây cây cầu từ tiền túi của mình vì sự an toàn của bọn trẻ. Nó cũng sẽ giúp giao thông thuận tiện hơn và nhanh hơn", chị Meng chia sẻ.

Bà mẹ chi 144.000 USD xây 2 cầu vượt để quý tử đến trường an toàn - Ảnh 2.

Người mẹ trẻ cũng chia sẻ bản thân không muốn tiết lộ danh tính của mình dù con trai đang học tại ngôi trường này để tránh gây sự chú ý: "Tôi không muốn con mình thấy cảm thấy tự đắc về điều đó. Tôi chỉ làm việc mà mình có thể làm. Bạn không thể mang tiền theo khi chết đi và tôi cũng không cần phải để lại quá nhiều tiền cho con cái mình".

Sau khi đầu tư xây dựng 2 cây cầu vượt, chị Meng tiết lộ muốn đặt tên cho chúng là "Cầu trí tuệ": "Tôi hy vọng những học sinh đi qua cầu này sẽ ngày càng tài giỏi, trở thành người có ích cho xã hội".

Hành động đẹp của người mẹ này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ của mọi người. Một tài khoản mạng xã hội chia sẻ. "Phụ huynh này thực có tấm lòng bao dung. Nếu cô ấy mua căn hộ gần trường thì chỉ tiện cho con mình, nhưng cô ấy không làm thế mà quyết định xây cầu. Điều này còn giúp cho nhiều thế hệ học sinh của trường sẽ được hưởng lợi. Hành động này thật có ý nghĩa".