Bà lão làm công việc rửa bát suốt 12 năm để trả món nợ hơn 2 tỷ đồng thay cho người con trai đã qua đời, lý do khiến ai nấy nể phục

Sông Thương, Theo Thể thao văn hoá 11:38 14/05/2023

Người phụ nữ có tên Cong Huiyu, đến từ tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc. Bà đã dành 12 năm làm việc tại một nhà hàng để trả các khoản nợ mà con trai mắc phải, đáng chú ý hơn, người con trai này của bà đã qua đời từ năm 2011.

Theo SCMP, vào tháng trước, bà Cong đã trả hết khoản vay cuối cùng với 13.000 nhân dân tệ (khoảng 43 triệu đồng). Hành trình làm công việc rửa bát của bà bắt đầu ngay sau khi con trai qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chưa kịp nguôi ngoai sau tin dữ, bà và chồng đã nhận được thông báo rằng con trai họ đang nợ ngân hàng 300.000 nhân dân tệ và nợ cá nhân một khoản tiền tương tự.

Bà lão làm công việc rửa bát suốt 12 năm để trả món nợ hơn 2 tỷ đồng thay cho người con trai đã qua đời, lý do khiến ai nấy nể phục - Ảnh 1.

Kể từ sau khi con trai qua đời, bà Cong vẫn phải trả nợ với số tiền lương ít ỏi hàng tháng

Nếu xét về mặt pháp luật, đôi vợ chồng lớn tuổi không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của con trai. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm làm việc để trả hết số nợ như một tấm gương cho cháu nội của mình.

Bà Cong khi ấy tìm được công việc rửa bát với mức lương 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng trong khi chồng bà tìm được công việc bốc vác hàng hóa có cùng mức lương. Cộng thêm khoản lương hưu của ông Cong, họ có thể trả lại 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Đáng buồn thay, vào năm 2016, ông Cong bất ngờ qua đời trong một lần trượt ngã, khiến cho việc trả nợ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đầu năm nay, bà Cong đã quyết định phá bỏ ngôi nhà nhỏ ở làng quê và bán đất để lấy tiền. Sau khi nhận được 450.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng) tiền đất, bà mới có đủ khả năng thanh toán hết số nợ còn lại.

Bà lão làm công việc rửa bát suốt 12 năm để trả món nợ hơn 2 tỷ đồng thay cho người con trai đã qua đời, lý do khiến ai nấy nể phục - Ảnh 2.

Dù không có trách nhiệm phải trả nợ, bà Cong vẫn muốn trả để làm gương cho cháu trai

Động cơ lớn nhất khiến bà phải làm việc cật lực để trả nợ là vì muốn dạy cho cháu trai 18 tuổi biết rằng cần phải làm việc chăm chỉ: "Tôi muốn làm gương cho cháu trai mình để khi lớn lên, cháu có thể đóng góp cho xã hội".

Câu chuyện của bà Cong thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng xã hội, hầu hết mọi người đều ca ngợi sự chính trực và chúc phúc cho bà.

Một người bình luận: "Bà ấy là một tấm gương tuyệt vời của nhân loại". Người dùng khác cũng tán thành: "Bà ấy có thể là một người phụ nữ bình thường, nhưng chắc chắn là một người mẹ tuyệt vời".