Anh Thái "mỏ thần" (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, hên cho anh không đạp nhầm My sói thôi!

Hằng Nga, Theo Helino 23:31 29/09/2019

Anh Thái "mỏ thần" (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) định cosplay võ sư đánh vợ mà may cho anh là không gặp phải My sói.

Vì nghe lời tiểu tam bơm đểu mà anh Thái (Ngọc Quỳnh) không ít lần về giã vợ lên bờ xuống ruộng. Có khi nào anh mơ ước trở thành võ sư nhưng mẹ lại bắt phải làm giàu? Lần thứ nhất, anh về cảnh cáo vợ "sương sương" với lực tát đủ để chị Khuê (Hồng Diễm) ngã sấp mặt. Anh không quên đe: "Đừng nghĩ tôi không dám đánh cô" dù chị Khuê đang say sấp ngửa cũng phải bật lại: "Mày đánh tao rồi còn gì?"

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 1.

Thái tát vợ sấp mặt.

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 2.

"Mày đánh tao rồi còn gì?" Đánh rồi quen tay muốn đánh nữa hay gì?

Quả nhiên, đây không phải là trận đòn duy nhất của chị Khuê. Lần thứ hai, cũng vì tiểu tam trở quẻ, Thái về nhà tung cước đạp vợ, bóp cổ vợ bằng chết thì thôi. Nếu chị Khuê không cố giãy ra và nếu bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) không giải cứu kịp thì có khi chị tắt thở luôn rồi.

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 3.
Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 4.
Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 5.
Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 6.

Chị Khuê sắp sửa ăn đòn "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" như người đàn bà làng chài?

May cho Thái là gặp phải chị Khuê hiền lành, chân yếu tay mềm, lại mải dọn nhà không chút phòng bị. Chứ anh mà đạp nhầm phải My sói (Thu Quỳnh) thì chắc anh không còn cái răng nào mà nhai cơm. Đừng tưởng anh là đàn ông mà tự cho mình cái quyền đánh phụ nữ, nhìn My sói mà tém tém lại.

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 7.

Chắc anh Thái chưa được gặp người như My sói bao giờ.

Trong Quỳnh Búp Bê, anh Cảnh soái ca (Doãn Quốc Đam) vừa bay màu thì anh Nghĩa (Đức Hưng) đã đòi thế chân để bảo vệ Quỳnh (Phương Oanh). Bất bình vì Quỳnh liên tục bị My sói đè đầu, anh Nghĩa quyết ra mặt để đòi lại công bằng cho "em gái".

Nhưng hình như anh Nghĩa làm bảo kê bao nhiêu năm mà không tự lượng sức mình, hoặc đánh giá hơi thấp My sói. Anh Nghĩa "vì nghĩa quên thân" cuối cùng đã bị My sói đập cho không trượt phát nào.

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 8.

Khi anh Nghĩa đi đòi lại công bằng cho Quỳnh.

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 9.

Lúc đi hết mình...

Nghe nói anh Thái mỏ thần (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) bóp cổ vợ hăng lắm, may số anh hên không đạp nhầm My sói - Ảnh 10.

... còn đây là lúc về.

Đừng tưởng My sói chỉ đánh được đàn bà, con gái, cả đàn ông chị cũng cân được tất. Anh Nghĩa bảo kê máu mặt một thời cũng bị đánh cho thân tàn ma dại thế này, thấy mà thương.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái đang được phát sóng lúc 21:40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3.