Trước trận bán kết ASIAD giữa Olympic Việt Nam gặp Hàn Quốc vài giờ, không khí bóng đá đã chộn rộn trên khắp các tuyến phố ở Sài Gòn. Nhiều cửa hàng bán cờ Tổ quốc, áo, băng rôn đỏ,... đã tấp nập người mua để đến chiều "cháy" hêt mình vì các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam.
Để cổ vũ cho Olympic Việt Nam, các chủ cửa hàng đã nhập về rất nhiều loại cờ, sticker cho người hâm mộ lựa chọn. Thời điểm này đi đâu ở Sài Gòn cũng ngập sắc đỏ của cờ và áo.
Các tuyến đường như Cao Thắng, Vòng xoay Dân chủ (quận 3), Châu Văn Liêm (quận 5),..., các chủ cửa hàng cho biết khách mua cờ và áo tăng đột biến sau khi Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD.
Không khí đang ngày một nóng lên khi chỉ còn vài giờ nữa, trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra.
Để kịp có hàng bán cho người hâm mộ, các chủ cửa hàng phải tự cắt may áo ngày đêm trong dịp này.
Tiếng kèn cổ vũ đã sôi động trên phố Sài Gòn ngay từ trưa ngày 29/8.
Các nhân viên bán hàng trên đường Châu Văn Liêm (quận 5) đội nón lá có cờ Tổ quốc để mời khách mua.
Người dân tấp nập đi mua áo đỏ sao vàng để sẵn sàng đi "bão" tối nay.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều háo hứng và chộn rộn mặc dù còn nhiều tiếng đồng hồ nữa trận đấu mới diễn ra.
Một số người mua sỉ về bán lẻ băng rôn cổ vũ.
Một số người mua cờ đã tự phủ lên người để tạo thêm không khí, cổ vũ bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đá bán kết ASIAD.
Theo chủ cửa hàng, nếu như ngày thường thì chỉ bán vài chục cái áo thì từ khi Olympic Việt Nam vào tứ kết thì số lượng tăng lên từ 300 - 500 cái áo.
Một chủ cửa hàng bán lồng đèn cũng tranh thủ đeo băng rôn để tạo thêm không khí.
Người đàn ông đi mua áo để cổ vũ cho Olympic Việt Nam. Giá áo từ 40.000-50.000 đồng/cái tuỳ kích thước.
Các em nhỏ cũng được ba mẹ chở đi mua áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho các chàng trai trẻ Việt Nam tiếp tục tiến vào chung kết ASIAD.
Nam thanh niên mua sticker về để cùng bạn bè chiều nay đi cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam.
Lực lượng xe ôm công nghệ cũng gắn cờ trên xe máy để hưởng ứng trận cầu lịch sử bóng đá Việt Nam.