Anh lại bỏ rơi em rồi - Màn comeback ngoạn mục của Lưu Hiền Trinh và MDA

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/07/2021

Hát ca khúc mới của nhạc sĩ MDA, Lưu Hiền Trinh thể hiện dòng cảm xúc được đặt để trong từng nốt nhạc.

Nhắc đến Lưu Hiền Trinh, khán giả nhớ đến một ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chất giọng đầy nội lực. Điều đó được chứng minh rõ nét thông qua các dự thành tích mà cô đạt được trong sự nghiệp của mình như quán quân Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Á quân Nhân tố bí ẩn (hoạt động trong nhóm S-Girls), Quán quân Đánh thức đam mê… Nhờ sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, cái tên Lưu Hiền Trinh được chú ý và được không ít khán giả kỳ vọng sẽ là một nhân tố sáng giá trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Trong hành trình làm nghề của mình, giọng ca gốc Hải Phòng không ngại thử sức ở các gameshow hay chinh phục nhiều dòng nhạc khác nhau. Chính điều đó mang đến cho công chúng cái nhìn thiện cảm về hình ảnh một nghệ sĩ nỗ lực trong các sản phẩm nghệ thuật. Mới đây, cô tiếp tục "tấn công" thị trường nhạc Việt bằng ca khúc "Anh lại bỏ rơi em rồi". Đây là sáng tác của MDA, mang giai điệu sâu lắng, ngọt ngào. Bài hát kể về nỗi niềm của một người con gái khi yêu phải chàng trai vô tâm. Thay vì chọn cách níu kéo, cô gái lại kiên nhẫn chờ đợi, mong đối phương quay lại với mình để níu gần khoảng cách.

ANH LẠI BỎ RƠI EM RỒI | LƯU HIỀN TRINH | OFFICIAL LYRICS VIDEO

Có thể thấy, "Anh lại bỏ rơi em rồi" là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của Lưu Hiền Trinh. Trước đây, cô gây ấn tượng với giọng hát nội lực, giàu kỹ thuật song cũng có ý kiến cho rằng chính cách hát đó làm các phần trình diễn của nữ ca sĩ thiên về chuyên môn và có phần khô khan. Lắng nghe những ý kiến đó, giọng ca gốc Hải Phòng cho biết bản thân đã dành một thời gian dài để suy nghĩ và vạch ra một hướng đi mới cho bản thân. Nữ ca sĩ tiết lộ đã rất lâu rồi cô không trở lại thị trường âm nhạc, nguyên nhân là vì Lưu Hiền Trinh muốn dành thời gian đó trau dồi, tiết chế trong cách hát và rèn luyện việc đưa cảm xúc vào ca từ để mang đến sự mới mẻ, đáp ứng được thị hiếu của công chúng. Có lẽ vì thế mà khi trở lại, cô tạo nên sự bất ngờ lớn bởi cách hát giàu tình cảm, ngọt ngào nhưng vẫn giữ được yếu tố kỹ thuật trong đó.

Anh lại bỏ rơi em rồi - Màn comeback ngoạn mục của Lưu Hiền Trinh và MDA - Ảnh 2.

Thực tế, thị trường âm nhạc có không ít câu chuyện nghệ sĩ bị khán giả quay lưng vì sự thay đổi về hình ảnh, về màu sắc âm nhạc. Vậy nên nhiều người còn nói vui rằng việc thay đổi cách hát là một bước đi mạo hiểm mà không phải ca sĩ nào cũng dám thử thách mình. Với Lưu Hiền Trinh, cô cũng hiểu được sự khắc nghiệt đó và bản thân cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, vốn là một cô gái cá tính, không ngại thử thách, nữ ca sĩ vẫn quyết định "một lần chơi lớn". Cô tin chỉ cần bản thân cố gắng thì công chúng sẽ đón nhận.

Theo dõi sản phẩm mới của Lưu Hiền Trinh, đã có không ít khán giả bất ngờ, dành lời khen ngợi cho hướng đi mới này. Họ cho rằng việc biết cách lắng nghe và hoàn thiện mình đã giúp nữ ca sĩ gốc Hải Phòng chạm đến cảm xúc của người nghe. Trên YouTube, nhiều khán giả dành lời có cánh cho Lưu Hiền Trinh và mong chờ thêm những sản phẩm mới của cô trong thời gian tới. Điều đó đã phần nào chứng minh rằng quyết định "vắng bóng" trên thị trường âm nhạc một thời gian dài của cô không phải để mọi người quên tên mình mà để sự trở lại của Lưu Hiền Trinh rõ nét hơn, nổi bật hơn.

Anh lại bỏ rơi em rồi - Màn comeback ngoạn mục của Lưu Hiền Trinh và MDA - Ảnh 3.

Chia sẻ về điều này, Lưu Hiền Trinh bộc bạch bản thân từng có thời gian hoang mang với nghề, đặc biệt là khi đọc những bình luận nhận xét về giọng hát của mình. Trước đây, cô nỗ lực trau dồi về khả năng thanh nhạc, kỹ thuật biểu diễn với mong muốn chứng minh năng lực của mình. Tuy nhiên, sau thời gian dài cố gắng, nữ ca sĩ nhận ra một chất giọng nội lực, kỹ thuật tốt thôi là chưa đủ. Theo cô, yếu tố cảm xúc cũng đóng một phần quan trọng trong việc truyền tải ca khúc đến với khán giả. "Thế là tôi tự cho mình một thời gian để nghỉ ngơi, để chiêm nghiệm và thay đổi. Nhiều người nói rằng đó là quyết định táo bạo vì nếu vắng bóng, khán giả sẽ quên mình. Nhưng tôi nghĩ khán giả đã yêu thương thì vẫn sẽ yêu thương. Là nghệ sĩ, việc đáp lại những kỳ vọng của công chúng là điều cần thiết" - cô nói.

Lưu Hiền Trinh kể trong thời gian vắng bóng, cô học cách quan sát, lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống xung quanh. Nữ ca sĩ từng bước truyền tải những điều đó vào từng câu hát và dần có những thay đổi rõ rệt. Đôi lúc, giọng ca "Khi chúng ta không còn thương nhau nữa" gặp khó khăn và có ý định từ bỏ. Song chính sự mong chờ của khán giả và sự động viên của bạn bè đã tạo nên nguồn động lực để cô có được một sản phẩm khéo léo đan xen giữa kỹ thuật và cảm xúc như "Anh lại bỏ rơi em rồi". Nhìn lại hành trình nỗ lực thay đổi đó, giọng ca 9X khẳng định tất cả những gì mình hi sinh trong thời gian qua là xứng đáng.

Anh lại bỏ rơi em rồi - Màn comeback ngoạn mục của Lưu Hiền Trinh và MDA - Ảnh 4.
Anh lại bỏ rơi em rồi - Màn comeback ngoạn mục của Lưu Hiền Trinh và MDA - Ảnh 5.

Nói thêm về con đường âm nhạc hiện tại, Lưu Hiền Trinh cho rằng một nghệ sĩ khi vắng bóng quá lâu thì lúc trở lại sẽ bùng nổ một cách mạnh mẽ. Cô tin sự chuẩn bị của mình trong thời gian dài đã đến lúc được công nhận và ủng hộ. Vì vậy, trong thời gian tới, Lưu Hiền Trinh sẽ ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng khác để dành tặng khán giả. Giọng ca gốc Hải Phòng nói: "Trong thời gian im ắng, nhiều khán giả nhắn tin bảo tôi hãy ra ca khúc mới. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình đáp lại sự kỳ vọng đó". Nữ ca sĩ nói thêm bản thân không đặt nặng chuyện phải vào top trending, cô chỉ mong khi theo dõi các dự án âm nhạc của mình, khán giả sẽ thấy được sự mới mẻ cũng như những nỗ lực của cô trong thời gian qua.