Anh kêu gọi sống chung với Omicron dù ca mắc vẫn cao kỷ lục

Quang Dũng, Theo VOV 18:48 02/01/2022

Bộ trưởng Y tế Anh kêu gọi người dân học cách sống chung với biến thể Omicron đồng thời chính phủ Anh đang lên kịch bản có ít nhất 1/4 số lao động phải nghỉ việc vì nhiễm virus khi nước Anh vẫn ghi nhận trên 160.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.

Trong bài viết đầu năm 2022 đăng tải trên Daily Mail ngày 1/1, Bộ trưởng Y tế Anh, Sajid Javid cho rằng bất chấp làn sóng lây nhiễm đang bùng nổ tại Anh do biến thể Omicron gây ra, nước Anh vẫn sẽ tiếp tục sống chung với virus và phong tỏa sẽ chỉ là biện pháp cuối cùng, khi tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Ông Sajid Javid cũng cho rằng tình hình dịch Covid-19 hiện tại ở Anh ít nghiêm trọng hơn nhiều so với mùa Đông năm ngoái dù số ca nhiễm tăng cao kỷ lục bởi số liệu quan trọng nhất là số ca bệnh nặng phải cấp cứu vẫn được giữ ở mức ổn định. Trước đó, số liệu do Cơ quan an ninh y tế Anh công bố trong ngày 1/1 cũng cho thấy, nguy cơ nhập viện của người nhiễm biến thể Omicron chỉ bằng 1/3 so với người mắc biến thể Delta. Ngoài ra, những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 sẽ giảm được 65% nguy cơ nhập viện khi mắc biến thể Omicron. Nếu đã tiêm mũi tăng cường thì nguy cơ này giảm đến 81%.

Hiện tại, biến thể Omicron đã chiếm 90% tổng số ca mắc Covid-19 tại Anh và trong ngày đầu năm 2022, nước Anh vẫn ghi nhận trên 162.000 ca mắc mới, cao thứ hai tại châu Âu sau Pháp. Tuy nhiên, theo Giáo sư David Spiegelhalter, chuyên gia thống kê của Trường Đại học Cambridge, con số ca mắc Covid-19 thực tế tại Anh hiện nay là khoảng gần nửa triệu ca mỗi ngày.

Trước thực tế số ca nhiễm biến thể Omicron đang bùng phát dữ dội nhưng nguy cơ nhập viện giảm đi, chính phủ Anh hiện vẫn đang để các hoạt động kinh tế-xã hội hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã chỉ đạo các Bộ trưởng trong chính phủ Anh lên phương án đảm bảo hoạt động của nền kinh tế khi dự tính trong trường hợp xấu nhất có thể 25% số lao động sẽ phải nghỉ việc trong những tuần tới vì mắc Covid-19.