Anh chàng ngủ giữa sân trường với tấm bảng nhờ 13:00 gọi dậy thi Toán và cái kết đắng lòng

Nhạn Lục Quân, Theo Helino 19:59 27/02/2018

Giữa sân trường đại học Kyoto, Nhật Bản, một anh chàng sinh viên tranh thủ chợp mắt nhưng không quên để lại tấm bảng với lời nhắn gọi dậy cho kịp giờ thi buổi chiều. Nhưng cái kết đã không được như anh ấy mong đợi.

Bức hình một chàng trai đang nằm ngủ trong sân trường cùng tấm bảng nhờ người gọi dậy khi đến giờ thi được chia sẻ trên mạng xã hội ngày hôm nay khiến người ta bật cười vì sự hài hước và đáng yêu.

Anh ta nằm ngủ trưa ngon lành dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, đầu trùm một chiếc hộp carton giúp không bị ánh sáng dọi vào mắt và tránh những tiếng ồn xung quanh để có một giấc ngủ ngon, lấy lại tinh thần cho kịp giờ thi chiều nay.

Bên ngoài thùng carton được dán một tờ giấy trắng ghi rõ: "13:30 mình có thi môn Toán, nên 13:00 gọi mình dậy với nha". Chắc là sau những môn thi mệt mỏi buổi sáng, anh tranh thủ chợp mắt cho tĩnh tâm để buổi chiều hoàn thành bài thi tốt hơn.

Anh chàng ngủ giữa sân trường với tấm bảng nhờ 13:00 gọi dậy thi Toán và cái kết đắng lòng - Ảnh 1.

Chàng trai nằm ngủ ngon lành trong khuôn viên trường

Anh chàng ngủ giữa sân trường với tấm bảng nhờ 13:00 gọi dậy thi Toán và cái kết đắng lòng - Ảnh 2.

"13:30 mình có thi môn toán, nên 13:00 gọi mình dậy với nha"

Oái ăm thay, những bức hình này được một người dùng đăng tải và chú thích rằng chụp lúc 14:00, nghĩa là đã quá giờ thi 30p anh ấy vẫn đang say giấy nồng, mộng mơ cùng những con số.

Anh chàng ngủ giữa sân trường với tấm bảng nhờ 13:00 gọi dậy thi Toán và cái kết đắng lòng - Ảnh 3.

Có vẻ anh chàng này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của sinh viên trong trường. Chỉ một lúc sau đã có một bài đăng nữa với caption: "Và đến 14:17 vẫn không ai gọi dậy!"Ảnh này của một bạn sinh viên người Đài Loan chia sẻ, 1:18 chiều trong ảnh là múi giờ ở Đài, tức là 14:18 theo giờ Kyoto, Nhật Bản.

Tỉnh dậy về nhà thôi cậu ơi! Người ta thi cử xong xuôi hết rồi còn đâu!

Nhưng cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì được học chung với những sinh viên của trường Kyoto, ai cũng yêu thương, muốn cậu yên giấc, không muốn đánh thức cậu dậy vì sợ một giấc mơ nào đó của cậu đang đẹp sẽ bị phá tan.

Anh chàng ngủ giữa sân trường với tấm bảng nhờ 13:00 gọi dậy thi Toán và cái kết đắng lòng - Ảnh 4.

Đại học Kyoto (Kyodai), là trường Đại học Quốc gia của Nhật Bản ngự tại trung tâm thành phố Kyoto và ra đời vào năm 1897. Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại xứ sở Hoa Anh đào, trường còn được xếp hạng 24 trong danh sách những trường đại học chất lượng nhất thế giới và thứ hai tại Nhật.

Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu, học thuật hàng đầu và là cái nôi đào tạo ra những nhân tài xuất sắc nhất nhì Nhật Bản, trường đã có 06 người đoạt giải Nobel, 02 người đạt giải thưởng Fields và huy chương trong nhiều lĩnh vực khác.

Vì thế, người ta vẫn hay nói về những dị nhân bên cạnh những vĩ nhân của trường Đại học Kyoto!