Ấn Độ: Nhóm người gây phẫn nộ vì giẫm gãy xương xác cụ bà 80 tuổi để dễ vận chuyển

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 29/08/2016

Do phải chờ đợi quá lâu nên xác của cụ bà 80 tuổi người Ấn Độ đã cứng lại. Cuối cùng, người cáng thuê cho cảnh sát Ấn Độ quyết định giẫm lên thi thể nạn nhân, làm gãy xương để mang đi dễ hơn.

Theo India Express, cụ bà Salamani Behera (80 tuổi) đã qua đời sau khi bị 1 đoàn tàu chở hàng đâm trúng gần ga Soro, quận Balasore vào sáng sớm ngày thứ Tư vừa qua (24/8). Thi thể của cụ đã được chuyển tới trung tâm y tế cộng đồng Soro.

Mặc dù đã được thông báo, nhưng 12 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, sở cảnh sát đường sắt mới có mặt ở trung tâm y tế cộng đồng Soro để đưa xác nạn nhân tới bệnh viện Balasore khám nghiệm tử thi.

Vì không có đủ kinh phí thuê xe cứu thương nên lực lượng cảnh sát đường sắt đã thuê người cáng xác cụ bà tới ga xe lửa để chở tới bệnh viện, cách đó khoảng 30km.

Ấn Độ: Nhóm người gây phẫn nộ vì giẫm gãy xương xác cụ bà 80 tuổi để dễ vận chuyển - Ảnh 1.

Người cáng thuê giẫm vỡ xương thi thể nạn nhân.

Do phải chờ đợi quá lâu nên xác của cụ Salamani đã cứng lại, khiến người cáng thuê không thể bọc và khiêng đi được. Cuối cùng, họ quyết định giẫm vỡ xương chậu, bọc thi thể của cụ trong 1 tấm chăn cũ, buộc vào đòn gánh và khiêng tới gần ga tàu, cách đó khoảng 2km.

Ấn Độ: Nhóm người gây phẫn nộ vì giẫm gãy xương xác cụ bà 80 tuổi để dễ vận chuyển - Ảnh 2.

Sau đó, họ cáng xác cụ bà tới ga tàu.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển tới Balasore bằng tàu hỏa.

Con trai của cụ bà Salamani, ông Rabindra Barik, 60 tuổi, cho biết ông vô cùng choáng váng khi biết cách mà thi thể mẹ mình được đưa đi. "Họ có còn nhân tính nữa hay không. Tôi sẽ đâm đơn kiện cảnh sát, nhưng chắc chẳng ai thụ lý vụ án này đâu", ông Rabindra bức xúc nói.

Nhận được tin báo về vụ việc, Ủy ban quan sát nhân quyền Orissa đã thông báo cho Tổng thanh tra cảnh sát, sở cảnh sát đường sắt, và chính quyền Balasore, yêu cầu điều tra và công khai kết quả trong 4 tuần.

Trong khi đó, chính quyền quận Kalahandi cũng đang tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông đến từ Kalahandi phải vác xác vợ suốt 12km, từ một bệnh viện tuyến huyện ở bang Orissa về nhà.

Ấn Độ: Nhóm người gây phẫn nộ vì giẫm gãy xương xác cụ bà 80 tuổi để dễ vận chuyển - Ảnh 3.

Người chồng phải vác xác vợ suốt 12km.