Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 10/12/2021

Với đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, các bài hát sử dụng trong phim kinh dị phải được chọn kỹ để tạo ra không khí chung cho tác phẩm.

Dòng phim kinh dị từ lâu gắn liền với những pha hù dọa, những tạo hình ghê rợn hoặc các tình tiết bất ngờ gây sốc. Tuy nhiên, vẫn còn một thành tố đặc biệt khác để làm nên sự rùng rợn trong các tác phẩm này. Đó chính là âm nhạc trong phim. Yếu tố này ẩn giấu, len lỏi giữa câu chuyện và những khung hình, nhưng không kém phần quan trọng để tạo ra cảm xúc cho người xem.

Theo đà phát triển của thể loại kinh dị trong nền điện ảnh Việt, các nhà làm phim cũng trau chuốt yếu tố này. Trong vài tác phẩm kinh dị gần đây, một số bài hát đã trở thành điểm nhấn, như Gánh Mẹ trong Lật Mặt 4 hay Tình Đời trong Đôi Mắt Âm Dương. Chúng dùng để diễn tả nỗi lòng nhân vật, như những khoảnh khắc tạo ra đưa đẩy cảm xúc cho tác phẩm.

Ngoài ra, bài hát còn có thể được sử dụng để tạo ra không khí rùng rợn trong phim. Bắc Kim Thang (2019) là một trong các tác phẩm đi theo hướng này. Những câu hát quen thuộc trên cửa miệng mọi người như "Bắc kim thang cà lang bí rợ" đã được đan xen để khơi gợi sự tò mò và ám ảnh trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Trần Hữu Tấn.

Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 1.

Ca khúc Mười Năm (Đen Vâu - Ngọc Linh) - nhạc phim Rừng Thế Mạng

Ở phim thứ hai Rừng Thế Mạng - thuộc thể loại sinh tồn có yếu tố tâm linh, Trần Hữu Tấn chọn bài rap Mười Năm làm ca khúc chủ đề. Đây là bản nhạc của Đen và Ngọc Linh từng nổi đình đám vào năm 2019, kể về trải nghiệm trưởng thành của một con người. Song, bản rap này có một câu rất hợp với tình thế câu chuyện: "Có người đến, có người đi và có người ở lại". Ca từ như vận vào số phận của các nhân vật trong phim - một nhóm bạn gặp sự cố khi đi phượt ở Tà Năng - Phan Dũng. Liệu sẽ có bao nhiêu người phải mãi mãi bị giữ lại ở vùng "rừng thế mạng" đầy hiểm nguy này?

Đạo diễn Trần Hữu Tấn chọn Mười Năm làm nhạc phim vì tâm đắc với lời bài hát. Khi khảo sát tại Tà Năng - Phan Dũng, anh vô tình nghe bài này từ loa cầm tay của một người đi phượt. Sau hoàn thành kịch bản, anh mở lại bài hát và nhận ra nó hoàn toàn phù hợp với thông điệp phim.

Bên cạnh đó, mới đây, bộ phim kinh dị mới của Trần Hữu Tấn là Chuyện Ma Gần Nhà vừa tung teaser trailer vào ngày 9/12. Đoạn phim được khán giả đón nhận tích cực nhờ không khí ám ảnh, tạo hình ghê rợn, và cả bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình vang lên đầy ma mị.

Teaser trailer phim "Chuyện Ma Gần Nhà": Link.

Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 2.
Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 3.

Ca khúc này được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác trên nền thơ của nữ văn sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Lời hát "Đừng bỏ em một mình..." như tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng từ thế giới bên kia. Phần lời còn khắc họa nỗi rùng rợn của một thân xác dưới đáy huyệt sâu thẳm, phải gánh chịu sự lạnh lẽo và đám giòi bọ lúc nhúc. Cô gái trẻ trong bài hát như muốn van nài sự thương xót từ thế nhân và cả người tình của mình. Trong đoạn teaser trailer, từ "hồn" còn được lặp lại nhiều lần để gia tăng sự ám ảnh đến tận cùng, trước khi video gây sốc với loạt cảnh kinh dị sau đó.

Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 4.

Về bài hát được chọn làm nhạc nền, nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ về quá trình làm việc để có thể sử dụng ca khúc quý giá này: "Từ tháng 1/2021 (trước khi phim bấm máy), công ty ProductionQ đã liên hệ với Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam (VCPMC) để đề nghị mua và sử dụng ca khúc. Chúng tôi đã hoàn thành thực thi nghĩa vụ về quyền tác giả âm nhạc với bài hát để đảm bảo sản phẩm được cho phép sản xuất và phát hành tại lãnh thổ Việt Nam".

Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 5.

Sầu nữ Thuý Huyền và nhạc sĩ Seth Tsui tham gia thực hiện bản ghi âm Đừng Bỏ Em Một Mình trong phim Chuyện Ma Gần Nhà

Âm nhạc - mảnh ghép không hề kém quan trọng ở phim kinh dị - Ảnh 6.

Giấy chứng nhận sử dụng bản quyền bài hát

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: "Từ Bắc Kim Thang đến Rừng Thế Mạng và mới đây là Chuyện Ma Gần Nhà, mỗi phim đều có những bài hát để giúp Tấn kể câu chuyện tốt hơn, sâu hơn. Đừng Bỏ Em Một Mình không chỉ là ca khúc chủ đề, mà còn liên quan mật thiết đến câu chuyện và nhân vật". Anh và nhà sản xuất Hoàng Quân đều hy vọng đây sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong bộ phim điện ảnh Chuyện Ma Gần Nhà ra mắt vào ngày 11/02/2022.

Chuyện Ma Gần Nhà được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị và các câu chuyện ma được đồn thổi trong dân gian. Đây là phim điện ảnh thứ ba của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, sau Bắc Kim Thang và Rừng Thế Mạng (tên cũ Tà Năng - Phan Dũng). Phim quy tụ các diễn viên: NSƯT Ngọc Hiệp, nghệ sĩ Mạc Can, Hữu Tiến, Khả Như, Vân Trang, Trần Phong, Huỳnh Thanh Trực, Trịnh Tài, Lê Bê La, Như Đan, Hy An, Xuân Phúc, Quỳnh Anh, Vân Anh, Nguyễn Minh Thời.

Phim do ProductionQ - Creative House sản xuất và CGV phát hành, dự kiến khởi chiếu ngày 11/02/2022.