Bạn mở máy tính lên để bắt đầu công việc, nhưng hàng tá những trang web hấp dẫn khác đã lôi kéo bạn. Kết quả là ngồi cả buổi bạn vẫn chưa làm được việc gì
Bạn lướt Facebook và thấy những người suốt ngày đi chơi, đi du lịch, luôn luôn trong trạng thái nghỉ ngơi còn bạn vẫn sấp mặt làm việc? Họ đã sống như nào?
Hoặc là những bài đăng của đồng nghiệp, bạn cùng lớp. Họ post ảnh đi chơi hết 2 ngày cuối tuần nhưng điểm thi vẫn cao, vẫn hoàn thành tốt deadline
Những người mà bạn theo dõi lại hay cập nhật trạng thái mới, chia sẻ mới, đăng ảnh mới làm bạn phải mất thời gian ngồi xem, ngồi đọc
Quảng cáo quần áo, đồ ăn, mỹ phẩm... ngập tràn Facebook. Làm sao mà tập trung học hành, làm việc được?
Những bài đăng thú vị được bạn bè chia sẻ trên tường và bạn lại ngồi nghiền ngẫm chúng, từ chuyện showbiz đến mẹo làm trắng răng
Bạn sẽ gần như phát điên nếu thấy 1 thông báo, 1 tin nhắn mới mà không mở ra đọc. Để yên nó ở đó dường như sai sai
Group chat trên Facebook thì luôn luôn sôi động. Lơ đi 5 phút là không theo kịp diễn biến câu chuyện, nên bạn cứ cắm mặt vào chúng
Điều khó khăn nhất là khi mất kết nối internet, đáng nhẽ bạn sẽ có thời gian ngồi học hành, làm việc nhưng bạn lại ngồi băn khoăn tại sao không có mạng, bao giờ thì có mạng?