Sau 8 năm trời phiêu lưu, cuộc hành trình của cậu bé Finn và chú chó Jake trong Adventure Time (Giờ Phiêu Lưu) của đài Cartoon Network đã kết thúc với giai điệu vui nhộn của bài hát "Come Along With Me". Ngoài cái kết mở của loạt phim, nụ hôn của nàng công chúa Kẹo Cao Su và nàng ma cà rồng Marceline trong tập phim cuối cùng chính là thứ được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất.
Trước cả nghi vấn của nàng công chúa Elsa đến từ Disney là công chúa đồng tính, mối quan hệ trên cả bạn bè của hai cô nàng quan trọng đời Finn bắt đầu được hé lộ từ tập phim Go With Me ở mùa 2 Adventure Time. Mặc dù đã từng sát cánh bên cạnh nhau trong rất nhiều tập phim nhưng mãi đến phần phim này, các nhà sản xuất mới quyết định "đưa đường dẫn lối" cho người hâm mộ về mối quan hệ phức tạp của hai nàng.
Marceline tên thật là Marceline Abadeer (Marcy) - nữ vương ma cà rồng 1003 tuổi, có dòng máu nửa người nửa ma cà rồng. Mẹ mất từ nhỏ, bố bỏ rơi nên nàng rất quấn quýt Simon. Chính Simon cũng là người tặng Hambo cho Marceline. Sau này Simon phát điên trở thành Vua Băng - phản diện chính trong Adventure Time.
Trong khi đó công chúa kẹo cao su tên thật là Bonnibel Bubblegum hay gọi là PB, nhà có ba mẹ với em trai. Nàng là người cai trị vương quốc kẹo. Trong một lần đi lạc, Finn, Jake và công chúa Kẹo gặp được Marceline và ngay lập tức giữa hai cô nàng đã xảy ra "phản ứng hóa học". Bởi vì thực chất Bubblegum và Marceline đã biết nhau trước đó.
Đầu tiên là thái độ khó chịu của công chúa Kẹo Cao Su khi Marceline liên tục chào cô nhiều quá mức bình thường.
Đã vậy Marceline là người đầu tiên và duy nhất gọi công chúa bằng tên thật. Thỉnh thoảng nàng còn gọi thân mật là Bonni nữa cơ!
Tương tự, công chúa cũng đã gọi thân mật Marceline là Marcy trong tập phim "Sky Witch".
Chính sự kì lạ trong cách giao tiếp đã hé lộ cho khán giả "cục thính" đầu tiên về mối quan hệ của hai nàng. Rõ ràng là hai nàng đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi kìa!
Thậm chí trong chính tập phim này, Kẹo Cao Su còn có vẻ "ghen" khi Marceline giả vờ hẹn hò với Finn.
Theo lời diễn viên lồng tiếng Olivia Olson (Marceline) thì hai bạn nữ xinh đẹp này thật ra đã từng hẹn hò với nhau trước khi có sự xuất hiện của Finn. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau; có thể là vì địa vị của một nàng công chúa quý tộc và một con ma cà rồng mà hai người đã chia tay nhau.
Mâu thuẫn của hai người được thể hiện rõ ràng nhất trong tập phim What Was Missing khi Marceline cất lời hát một bài để mở cánh cửa. Chính bài hát "I’m Just Your Problem" đã gợi mở về kết thúc không tốt đẹp của hai nàng khi trước. "Tôi chưa bao giờ nói rằng bạn phải hoàn hảo" – Kẹo Cao Su giận dữ thét lên.
"Chị chỉ là vấn đề của em thôi".
Chiếc áo yêu thương
Tuy nhiên, cũng trong tập phim này, món đồ quý báu bị đánh cắp của công chúa lại chính là chiếc áo thun mà Marceline đã tặng. Chứng tỏ rằng công chúa Kẹo Cao Su vẫn còn tình cảm với Marceline thật nhiều. "Thuyền tình" của hai nàng được người hâm mộ tích cực đẩy từ tập phim này. Chi tiết gây "rớt tim" hàng loạt cho khán giả là chiếc áo thun từ Marceline với công chúa thể hiện rõ hơn trong tập phim Sky Witch.
"Em vẫn giữ cái áo chị đưa đúng không?"
"Ừ đúng rồi, ừm, nó có ý nghĩa với em lắm."
Niềm yêu thích với chiếc áo từ Marcy của công chúa có khi còn nhiều hơn rất nhiều so với niềm yêu thích của Finn đối với mái tóc của cô.
Tuy yêu quý chiếc áo nhiều đến vậy, cuối cùng công chúa lại lựa chọn hi sinh chiếc áo để đổi lấy thú bông Hambo cho Marceline… Thật là trẻ con và cũng dễ thương hết mức.
1001 khoảnh khắc khiến cả thế giới ghen tị
Dán hình cả hai trong tủ quần áo.
Marceline cũng có hình của cả hai dán trên tủ lạnh.
Sau nhiều tan vỡ, có vẻ như mối quan hệ giữa Kẹo Cao Su và Marceline đã được cải thiện. Như thường lệ thì âm nhạc luôn có sức mạnh hàn gắn đặc biệt trong Adventure Time, cả hai đã dùng chúng như một thứ phép màu hòa giải những xích mích.
Ban nhạc mini đưa hai người lại gần nhau trong "All the Little People"
Tình cảm giữa hai người dường như không còn có thể che giấu, trong tập phim Broke His Crown khi Marceline cùng Kẹo Cao Su đã cùng nhau phiêu lưu và giúp đỡ một người bạn cũ có vô số tình huống khó xử và kì quặc đã xảy ra giữa công chúa và nàng ma cà rồng. Công Chúa Kẹo Cao Su đã mỉm cười khi nhận được câu trả lời "Không" từ Marceline trong câu hỏi về bạn trai.
"Thế cậu có bạn trai không, Marcy?". "Mình không."
Những bí ẩn về mối quan hệ giữa hai người đã được giải đáp rõ trong miniseries "Stakes", đặc biệt là tập phim Varmint. Mối quan hệ của hai người đã xấu đi khi công chúa phải tập trung cho việc quản lý Vương Quốc Kẹo.
Kẹo Cao Su đã khóc và xin lỗi Marcy trong tập phim này.
"Tớ sẽ chôn cất cậu cẩn thận nếu cậu chết. Tớ thề đấy Marcy!"
Tình yêu là điều không thể che giấu, trong giấc mơ của mình, Marceline đã mơ được ở bên Kẹo Cao Su, cùng nhau già đi, bình yên bên nhau mãi mãi. – "Marceline’s Dreams"
Kẹo Cao Su thậm chí còn rơi lệ khi nghĩ rằng Marceline đã chết do chất độc của mình trong "Take Her Back"…
Sau cùng, hai người đã thật sự mở lòng, cho nhau một cơ hội trong The Dark Cloud:
"Kẹo Cao Su, cảm ơn vì đã giúp tớ trưởng thành. Bây giờ tớ đoán, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Cuối cùng, "gương vỡ lại lành" ở tập cuối cùng của loạt phim mang tên Come Along With Me (Hãy Đi Cùng Tôi). Sau khi tưởng rằng Kẹo Cao Su bị nghiền nát bởi kẻ thù, Marceline đã tức giận lao vào nó. Khi biết Kẹo Cao Su vẫn ổn, Marceline thở phào nhẹ nhõm.
Và cuối cùng là nụ hôn gây sốt các diễn đàn suốt những ngày qua.
Adventure Time đã kết thúc và hành trình tìm lại tình yêu của nàng công chúa Kẹo Cao Su và ma cà rồng Marceline cũng đã khép lại. Tuy nhiên, tình yêu ngọt ngào cùng những khoảnh khắc đáng yêu của hai người sẽ luôn là một điểm sáng của loạt phim.
Xin chúc mừng công chúa Kẹo Cao Su và Marceline: Cặp đôi "bách hợp" đẹp nhất thế giới hoạt hình!