Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh

Bonlivie, Theo Helino 14:36 05/05/2019

Không chỉ "bội thu" trong khoản chụp choẹt, hội bạn này còn lưu lại được khá nhiều "bí kíp" ăn - chơi xịn xò tại An Giang.

Dạo gần đây, khi đã chu du khắp các thành phố lớn ở trong nước lẫn nước ngoài, giới trẻ lại có xu hướng tìm về những chốn thanh bình, yên ả để đổi gió. Trong số đó, các tỉnh miền Tây đang là những điểm đến được nhiều bạn trẻ chú ý hơn cả. Cứ ngỡ miền Tây chẳng có gì để chơi nhưng nếu chịu khó tìm tòi, khám phá thì ở đây không thiếu những chỗ thú vị đâu nhé. 

Mới đây, thêm một bộ ảnh du lịch miền Tây của một hội bạn Sài Gòn vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của một cô bạn tên là Minh Thư (26 tuổi) đã được dân tình khen ngợi hết lời. Ai cũng tò mò về những địa điểm được chụp lại trong bộ ảnh. Hoá ra, tất cả những khung hình tươi tắn, trong trẻo ấy đều được ghi lại ở tỉnh An Giang.

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 1.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 2.

Được biết, bộ ảnh được một hội bạn đến từ Sài Gòn thực hiện trong chuyến du lịch về vùng ông nước An Giang. Xuất hiện trong bộ ảnh là 5 cô nàng xinh xắn với trang phục tone sur tone màu trắng cùng chiếc nón lá con con siêu đáng yêu. Với những ai đang lên ý tưởng để thực hiện bộ ảnh nhóm, thử tham khảo concept chụp ảnh của hội bạn này xem sao. Biết đâu, nhóm của bạn sẽ có được một bộ ảnh "để đời" cho xem.

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 3.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 4.

Không chỉ "bội thu" trong khoảng chụp choẹt, hội bạn này còn lưu lại được khá nhiều "bí kíp" ăn - chơi xịn xò tại An Giang. Theo đó, khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá địa danh miền Tây này thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11 - cũng là mùa nước nổi. Nếu bạn đi du lịch vào mùa này thì sẽ cảm nhận rõ nét cuộc sống của người dân miền sông nước.

Để di chuyển từ Sài Gòn đến Châu Đốc, bạn có thể chọn đi xe khách mất khoảng 6 tiếng với giá vé là 145.000 đồng/người. Khi đến Châu Đốc, bạn có thể thăm thú các địa điểm bằng cách thuê xe máy (khoảng 150.000 đồng/ngày) hoặc taxi, xe khách… Tuy nhiên, vì đang mùa nắng nóng nên di chuyển bằng taxi sẽ tiện hơn đấy. Đến An Giang, bạn có thể tha hồ chọn lựa nơi ở với đủ mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu một ngày, tuỳ vào hầu bao bạn mang theo.

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 6.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 7.

Tới An Giang rồi thì đi đâu, ăn gì, chơi thế nào? 

Đầu tiên, một địa điểm mà bạn không thể không ghé thăm đó là rừng tràm Trà Sư. Thời điểm đẹp nhất để đến đây là vào mùa nước nổi tầm tháng 9 đến tháng 11. Ngồi trên đò máy len lỏi vào trong khu rừng tràm, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ở đây. Khung cảnh xanh ngắt từ mặt nước lên đến bầu trời cũng đủ làm bạn thích thú rồi đó.

Đến An Giang, bạn đừng quên check-in ở Tịnh Biên - xứ sở của những hàng thốt nốt cao chót vót nhé. Để có những bức ảnh để đời, bạn nên ghé cánh đồng Tà Pạ (huyện Tri Tôn) - nơi nổi tiếng với cánh đồng lúa ngút ngàn màu xanh non lẫn chín vàng cùng những ngọn thốt xen lẫn, tạo nên khung cảnh cực kì nên thơ. Mỗi cây thốt nốt mất khoảng 30 năm mới cho trái…

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 9.

Ngoài ra, 2 địa điểm chụp hình đẹp khác mà ai cũng nên ghé một lần đó là Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thuộc Tp. Châu Đốc và Hồ Tà Pạ - được ví là "Tuyệt tình Cốc miền Tây". Đây đều là những thánh địa "sống ảo" mới này đang rất thu hút giới trẻ.

Thêm một điểm nữa, nếu đã cất công đến An Giang, bạn đừng quên thưởng thức những món đặc sản như: Bún Cá, gỏi sầu đâu, lẩu mắm, xôi Xiêm, bánh bò dừa Tân Châu, bánh xèo rau rừng... 

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 11.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 12.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác trong chuyến đi An Giang của hội bạn này:

Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 13.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 14.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 15.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 16.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 17.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 18.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 19.
Ai bảo An Giang không có gì chơi thì học ngay bí kíp du lịch của hội bạn này nhé, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 20.