8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời

Thành Trung, Theo Helino 00:06 10/07/2018

Chuyện tình éo le của Justin Bieber và Selena Gomez quả thật như bộ phim drama với cái kết bất ngờ.

Sau bao nhiêu năm, chuyện tình của cặp đôi Justin Bieber và Selena Gomez vẫn luôn là chuyện tình được bàn tán nhiều nhất showbiz thế giới. Không chỉ vì họ là những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, mà còn bởi bao nhiêu drama trong phim tình cảm đều bước ra ngoài đời thật qua mối quan hệ của họ, từ hẹn hò, chia tay, tái hợp, cố yêu người khác nhưng vẫn không quên tình cũ,... Thậm chí sau 8 năm theo dõi "bộ phim", chẳng ai ngờ được diễn biến mới nhất mà Justin đã lựa chọn - người con gái sẽ lên xe hoa cùng anh không phải là Selena!

8 năm hết tan lại hợp với Justin Bieber bất chấp sự can ngăn từ người thân

Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2010, khi Selena 18 tuổi còn Justin chỉ mới 16. Tình yêu kẹo ngọt ở tuổi đó đối với nhiều người chỉ là thoáng qua, nhưng đối với Justin - Selena thì tính đến nay đã gần 8 năm và chỉ trong khoảng thời gian ấy, họ đã làm người hâm mộ hoa mắt chóng mặt với đủ tin tức khi thì tái hợp lúc lại chia tay.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 1.

Trong suốt những năm đó, Selena cũng không phải là không có chàng trai nào theo đuổi ngoài Justin. Từ Zedd – người bạn trai ngọt ngào hay The Weeknd – người đã luôn ở bên Selena khi cô đang trong giai đoạn ghép thận hiểm nghèo, đến Charlie Puth, Nick Jonas, Taylor Lautner,... cũng từng trao trái tim cho Selena. Nhưng cuối cùng cô cũng rời bỏ tất cả những người "anh trai tốt" ấy để quay về với sự lựa chọn của con tim - Justin Bieber.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 2.

Chàng trai khác tốt hơn cũng không làm Selena quên được Justin.

Tuy nhiên, cuộc tình của Justin và Selena lại chẳng hề đơn giản như chuyện tình công chúa, hoàng tử trong phim hoạt hình Disney với cái kết "hạnh phúc bên nhau trọn đời". Sóng gió liên tục ập đến mối quan hệ của họ, khiến cho cặp đôi chỉ vừa bên nhau vài tháng thì lại đường ai nấy đi trước khi tái hợp. Thậm chí có lần Justin thừa nhận anh đã ngoại tình sau lưng Selena trong thời gian lưu diễn. Hai người cũng có lần cãi nhau ỏm tỏi trên mạng, khiến cho Justin tức giận khóa tài khoản Instagram suốt một thời gian.

Không chỉ vấn đề xuất phát từ những người trong cuộc, mà những bê bối xung quanh cuộc sống của Justin luôn khiến bạn bè và người thân của Selena có cái nhìn thiếu thiện cảm với nam ca sĩ. Một người luôn có thái độ gay gắt đối với chuyện yêu lại từ đầu của Justin và Selena chính là Taylor Swift.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 3.

Cô luôn nói rằng Selena xứng đáng với những gì tốt hơn thế, với người không khiến Selena phải đau khổ. Năm 2014, khi biết Selena và Justin quay lại với nhau, Taylor thậm chí đã không thèm nhìn mặt Selena vì không chịu nghe lời cô khuyên nhủ. Rõ ràng với kiểu yêu "trái tim lầm chỗ để trên đầu" của Selena, Taylor – cô nàng lý trí trong tình yêu – khó lòng có thể thông cảm được với cô bạn thân.

Mẹ Selena – bà Mandy Teefey cũng chưa từng ủng hộ mối quan hệ giữa Selena và Justin. Trái lại, Justin là cái gai trong mắt gia đình Selena. Sau khi cả hai công khai trở lại với nhau, có thông tin gia đình Selena nhất quyết không ủng hộ vì không tha thứ cho những điều Justin đã làm trong quá khứ. Bà Mandy đã hủy theo dõi Selena trên Instagram và thậm chí còn phải nhập viện vì căng thẳng với cô con gái.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 4.

Bản thân Selena cũng từng tuyên bố không muốn nói về Justin nữa, và muốn xóa đi hoàn toàn hình ảnh người bạn trai cũ này trong tâm trí. Nhưng rồi người thân, bạn bè, cả lý trí của Selena cũng chưa bao giờ thắng được trái tim cô. Những khi người ta nghĩ Selena đã thật sự quên Justin rồi, rằng cô đã có được hạnh phúc bên người bạn trai tốt như The Weeknd, thì y như rằng một thời gian sau đó, Selena lại ngả vào vòng tay của Justin.

Mặc cho thế giới có phản đối ra sao, với Selena tình yêu của hai người vẫn khiến cô tự hào. Chính nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Khi đó chúng tôi còn trẻ và bị chịu quá nhiều sức ép. Cảm giác chỉ có tôi và anh ấy trên con đường đó, giống như cả thế giới đang chống lại chúng tôi vậy. Cảm giác đó thật kì lạ nhưng cũng quá đỗi tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về tình yêu này dù trong cả ngàn năm tới".

Cuối cùng Selena lại không phải người con gái được Justin cầu hôn

Nhưng đời không như truyện cổ tích. "Bộ phim" của Justin và Selena cũng có những nút thắt, những cái kết bất ngờ. 8 năm dành tuổi thanh xuân cho nhau, 8 năm tưởng như không thể xóa nhòa hình ảnh của nhau bằng người khác, ai cũng đã nghĩ Justin và Selena chính là chân ái của nhau, không thể xa nhau đến hết cuộc đời, thì một cô gái khác bỗng xuất hiện và đã thay thế được Selena trong trái tim Justin - đó là Hailey Baldwin.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 5.

Điều trớ trêu là ban đầu, Hailey Baldwin lại từng là một fan của cặp đôi "Jelena". Chính cô từng đăng trên Twitter vào năm 2011 rằng: "Tôi không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì, nhưng Justin Bieber và Selena Gomez bên nhau chính là định nghĩa của một giấc mơ tuổi teen".

Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng vài năm sau đó, cô fan girl này lại bắt đầu cuộc tình với chính Justin trong khoảng thời gian anh chàng tạm chia tay Selena. Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2009 do bố Hailey giới thiệu. Nhưng mãi đến năm 2014, Justin và Hailey mới gặp gỡ nhiều hơn vì cùng là bạn với chị em nhà Jenner.

Một năm sau đó, cặp đôi công khai đi nghỉ mát cùng nhau. Justin thậm chí đăng ảnh ôm hôn Hailey tình tứ dù cho trước đây, Selena Gomez là người duy nhất được Justin công khai tình cảm trên mạng xã hội.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 6.

Từ khi mới hẹn hò, Justin Bieber đã dành cho Hailey những điều mà trước đây anh chỉ dành cho Selena.

Thậm chí thời gian đó, Justin đã trân trọng Hailey tới mức khi anh nghĩ rằng mối quan hệ không thể đi xa hơn, họ đã xác định với nhau đây là quan hệ không ràng buộc để tránh làm Hailey tổn thương sau này: "Tôi không muốn cảm thấy như cô gái tôi yêu là một phần trách nhiệm phải gánh thêm. Tôi biết trong quá khứ, tôi đã làm tổn thương nhiều người và vô tình nói những điều làm họ không vui. Vì thế hiện giờ, tôi chỉ nhìn vào tương lai và cố không làm tổn thương ai. Lỡ như Hailey cuối cùng lại trở thành cô gái tôi sẽ cưới, phải không? Tôi không muốn vội vàng với bất cứ chuyện gì, nếu tôi làm tổn thương cô ấy, chuyện đó sẽ không sửa chữa được".

Bẵng đi 2 năm, cặp đôi không còn liên lạc với nhau sau khi chia tay, nhưng đến đầu tháng 6 năm nay, họ bỗng gặp gỡ trở lại vào thời điểm Justin vừa kết thúc cuộc tình vài tháng với Selena (một lần nữa). Vừa gặp lại nhau, tình yêu của đôi tình nhân cũ bỗng bùng lên như rơm gặp lửa. Chỉ sau vài ngày tái hợp, Justin và Hailey nhanh chóng thể hiện tình cảm nồng nhiệt trên phố, khi thì ôm hôn chốn đông người, lúc lại bồng nhau đầy tình cảm. Justin từng hẹn hò nhiều người, nhưng Selena và Hailey là hai cô gái duy nhất mà anh dành nhiều tình yêu đến thế.

8 năm bất chấp tất cả để yêu Justin, cuối cùng Selena vẫn không phải cô gái đi cùng anh đến hết cuộc đời - Ảnh 7.

Bao nhiêu tình cảm mà Justin dành cho Selena, cũng được anh dành cho Hailey.

Yêu lâu không bằng yêu người phù hợp. Hailey Baldwin đã chứng minh điều này khi 1 tháng sau khi tái hợp, Justin liền ngỏ lời cầu hôn cô ngay giữa nhà hàng bằng một viên kim cương thật lớn như tình yêu của anh. Selena sau 8 năm vẫn chưa thể có cái kết đẹp với Justin, nhưng Hailey chỉ mất 1 tháng đã được anh gọi là vợ sắp cưới.

Có người cho rằng Hailey mãi chỉ là người thay thế Selena, người thì vẫn duy trì hy vọng Justin và Selena sẽ lại tái hợp vào một ngày nào đó, nhưng đó chỉ là những suy đoán. Và hành động cầu hôn của Justin như đã khẳng định với công chúng rằng Hailey mới là người con gái anh yêu ở thời điểm hiện tại. Chắc hẳn Selena bị tổn thương nhiều vì điều này, nhưng nhìn mặt tích cực thì có lẽ sau 8 năm, cuối cùng cô cũng có thể xóa bỏ mọi ký ức về mối tình đầy sóng gió với người bạn trai năm 18 tuổi để tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho mình.